"Mất mật" vì vợ vô duyên

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Vợ chồng đang nói chuyện vô cùng lãng mạn, cô vợ quay ra miệt mài ngoáy mũi, rồi “vứt tọt” sản phẩm vào miệng, nuốt lấy nuốt để. Thúy chẳng hay biết, anh xã đang há hốc mồm chiêm ngưỡng hành động quái lạ của một người đàn bà – tệ hơn là vợ anh.

Tụt hứng vì vợ vô duyên

Trúc Lam và Đức Mạnh cưới nhau sau gần một năm tìm hiểu. Cả hai vì đều bận việc mà quên béng chuyện yêu đương, vì vậy, chuyện hai anh chị quen biết nhau là do bố mẹ hai bên giới thiệu. Mạnh 32 tuổi, nhìn rất trẻ, anh đang làm Giám đốc một công ty về máy tính khá lớn, anh cũng chẳng thích việc ra mắt giới thiệu. Nhưng sau khi gặp Lam, anh cũng có hứng thú chút chút bởi sự vui vẻ và lạc quan của cô gái 29 tuổi này. Bên cạnh đó, Lam cũng rất xinh xắn. 

Tiếp xúc với Lam, Mạnh thấy mình trẻ ra mấy tuổi bởi tính vô cùng hài hước của cô bạn gái. Mạnh rất hài lòng. Họ yêu nhau rồi tính đến chuyện kết hôn. Nhưng cưới nhau về, lúc này Mạnh mới thấy không phải Lam hài hước mà nàng quá vô duyên. 

Sau khi cưới, Mạnh ít đi tụ tập, đàn hát với anh em cùng công ty. Nhân dịp sinh nhật sếp, anh em thống nhất đến nhà sếp chơi. Biết trước, Mạnh cũng nói với bà xã dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn để tiếp khách. Vừa bước vào nhà, mặt anh xanh như đít nhái khi nhìn thấy cô vợ ăn mặc hở trên, ngắn dưới, nàng mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai như tổ quạ để tiếp khách của chồng. Mạnh ra hiệu vợ lên thay đồ, chẳng biết vô tư quá hay cô cố tình, Lam cứ ngồi ì ra cả buổi hôm đó. 

Chẳng phải nói, Mạnh xấu hổ, muối mặt không biết chui vào đâu để trốn (Ảnh minh họa).

Chưa hết, Lam còn hồn nhiên kể hồi nhỏ từng bị hàng xóm nhìn trộm lúc tắm vì thân hình nảy nở của mình. Rồi nàng mãn nguyện cười hô hô trong sự im lặng của mọi người. Chẳng phải nói, Mạnh xấu hổ, muối mặt không biết chui vào đâu để trốn. 

Thấy tình hình không ổn, bên cạnh đó mặt sếp nhăn như cái bị rách, anh em ăn nhanh rồi cáo lỗi “té sớm”. 

Cũng hoàn cảnh dở khóc dở cười với cô vợ vô duyên, Tuấn cũng chán nản cùng cực. Anh chẳng thiết về nhà nữa mà cứ ở lỳ tại cơ quan. 

Chuyện là, một lần anh ngồi uống nước đầu ngõ trong lúc chờ vợ đi làm về để mở cửa do anh quên mang theo khóa nhà. Anh nghe được câu chuyện giữa hai bà buôn dưa nổi tiếng cùng phố nói: “Bà biết không, cái Duyên í, nhà cuối ngõ kia kìa, ôi chết cười thôi, hôm trước nó kể bị chồng hành cho một trận nên thân vì cái tội ăn mặc gợi cảm quá. Mà ông chồng này cũng gớm, khỏe quá, ai dè 4 lần một đêm…” Nói rồi, hai bà ôm nhau cười. 

Ngượng chín mặt chẳng dám quay lại nhìn vì mình là nhân vật chính trong câu chuyện. Tuấn giật mình thon thót hóa ra vợ mình hay đi chợ la ca hàng tiếng là bởi còn dừng chân “chém gió”. Anh chán nản, chẳng còn hứng thú với vợ nữa. 

Sau hôm đó, vợ anh, chị  Duyên cảm thấy chồng mình đúng là có vấn đề, chẳng muốn “yêu” vợ, không giống chồng mọi ngày, nhưng hỏi kiểu gì anh cũng chẳng nói. 

Nhẹ hơn là chuyện của Tùng, anh chồng này cũng ngán ngẩm cô vợ mới cưới lắm. Lúc yêu, Tùng chẳng để ý. Đến khi cưới nhau về, anh mới tá hỏa “Sao trên đời lại có cô vợ kỳ cục thế cơ chứ?”

Góp ý chán chê, nàng vẫn chẳng để ý (Ảnh minh họa).

Vợ chồng đang nói chuyện vô cùng lãng mạn, cô vợ quay ra miệt mài ngoáy mũi, rồi “vứt tọt” sản phẩm vào miệng, nuốt lấy nuốt để. Thúy chẳng hay biết, anh xã đang há hốc mồm chiêm ngưỡng hành động quái lạ của một người đàn bà – tệ hơn là vợ anh. 

Sự việc lên đến cao điểm, một lần đang ngủ anh bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Tỉnh dậy, hóa ra cô vợ yêu dấu đang đi vệ sinh mở cửa. Ôi thôi nào là tiếng động kinh hoàng với một loạt mùi “khó đỡ”, Tùng lĩnh đủ. 

Cần lần một chữ duyên

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết, thật sai lầm khi nghĩ một khi đã lấy nhau về rồi, thì dù là thiên thần hay “giẻ rách”, bạn đời sẽ vui vẻ chấp nhận. Là vợ chồng, càng là nguyên nhân khiến cả hai phái cần gìn giữ hình ảnh đẹp trong nhau. 

Những lời nói vô duyên thì ai cũng một vài lần mắc phải. Đó có thể là lời trêu đùa, khen – chê nhưng không được đặt đúng chỗ, đúng lúc. Có điều, hiếm khi mới lỡ lời thì dễ được bỏ qua, không bị “truy cứu”. Nếu nói năng, ứng xử tùy tiện liên tục thì có thể khiến người bạn đời cảm thấy “mất mặt”, mất hứng. 
 
Phụ nữ thường bị đánh giá về lời ăn, tiếng nói hơn so với nam giới. Nhất là khi đã kết hôn thì hay bị nhà chồng, thậm chí cả họ nhà chồng để ý. Khi đó, một câu nói vụng về có thể làm mất thiện cảm của người đối diện. Họ sẽ nghĩ “người phát ngôn” ứng xử kém, vô duyên hoặc có tâm hồn không trong sáng.
 
Nguyên nhân có thể do tính trẻ con, chưa biết cách ứng xử. Cũng có thể do chịu tác động từ môi trường sống hoặc làm việc. Khi đã thành thói quen và tính cách thì có khi, chính người trong cuộc cũng không biết mình đang vô duyên, làm chồng “mất mặt”. Hơn nữa, ranh giới giữa lời trêu đùa và vô duyên là khá mong manh. 

Đàn ông muốn có vợ duyên hơn là vợ xinh (Ảnh minh họa).
 
Biết cách ứng xử phải trải qua cả quá trình, không tự nhiên mà có. Quan trọng là khi bị người bạn đời (người thân, người xung quanh) phàn nàn về cách ứng xử thì “người nói” cần nhìn lại bản thân. Góp ý của người ngoài bao giờ cũng khách quan và cần được xem xét. Nếu biết mình hay bị “hớ” chỗ nào thì cần lưu tâm đến chỗ đó.
 
Tự hoàn thiện bản thân là cũng là cách để duy trì hạnh phúc vợ chồng. Nhất là phụ nữ không nên “buôn bán” về chuyện tế nhị giữa vợ chồng. Có nhiều chị em, chồng con có "thói hư tật xấu" nào là y như rằng bà con, đồng nghiệp, bạn bè của vợ đều biết rất rõ, nhớ rất dai, thậm chí gặp mặt các ông chồng lại còn cố ý giả vờ hỏi thăm, góp ý, thậm chí cười sằng sặc khiến các ông chồng phải ngượng ngùng, bẽ bàng. 

Vì thế, đa số đàn ông thích vợ có duyên hơn vợ xinh là thế. 

Chia sẻ