Mất 7 triệu đồng mua 3 món đồ này rồi về "để làm cảnh", mẹ Hà Nội thực lòng khuyên bạn đừng phạm sai lầm

AMT,
Chia sẻ

Mua 3 món đồ này, bà mẹ trẻ không nhận được giá trị gì ngoài cảm giác tiếc tiền.

Có nhà riêng, chắc hẳn nhiều chị em sẽ nảy sinh ham muốn sắm sửa, từ đồ bếp cho tới đồ trang trí, đương nhiên không thể thiếu đồ gia dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc mô tả của người bán hoặc xem quảng cáo, chắc hẳn sẽ có không ít cú chốt đơn "đi vào lòng đất": Vừa đắt, vừa... chẳng có tác dụng gì.

Chia sẻ dưới đây của một bà mẹ, là chủ kênh TikTok Căn nhà khác lạ (@cannhakhacla), chính là một trường hợp "ném tiền qua cửa sổ" để nhận về những món đồ không có tác dụng gì ngoài làm cảnh, đôi khi còn tốn cả diện tích không gian sinh hoạt chung.

3 món đồ mua về chỉ để làm cảnh, bà mẹ này đã phí gần 7 triệu, thực lòng khuyên bạn không nên mua - Ảnh 1.

Mua những món đồ này, bà mẹ trẻ không nhận được giá trị gì ngoài cảm giác tiếc tiền (Nguồn: @cannhakhacla)

1. Bàn trà sofa - Giá 3,5 triệu đồng

Theo lời chia sẻ của bà mẹ này, bàn trà sofa là thứ "không có thì thiếu, mà có thì thừa". Nhưng phải đến lúc đã rước một chiếc bàn trà sofa trị giá 3,5 triệu đồng về nhà, cô mới nhận ra nó thực sự thừa thãi.

"Nhà mình hầu như không tiếp khách, người thân đến thì toàn ngồi đất chơi, nên cái bàn trà này thành ra rất vô dụng" - Bà mẹ chia sẻ.

Cuối cùng, cô đành kê gọn chiếc bàn trà vào 1 góc... chẳng hề liên quan tới cái sofa, để lấy chỗ cho các con vui chơi, đồng thời, đi lại cho đỡ vướng chân.

Chiếc bàn trà sofa trị giá 3,5 triệu đồng - Không được gì ngoài cái đắt và... tốn diện tích! (Nguồn: @cannhakhacla)

Chị em nhớ nhé: Nếu phòng khách không quá rộng, gia đình cũng chẳng mấy khi có khách tới thăm, tốt nhất là dẹp ngay suy nghĩ sắm bàn trà ra khỏi đầu cho đỡ tốn tiền!

2. Kệ gỗ gắn tường treo ban công - 700k

Nhiều người có sở thích trồng cây, trồng hoa ngoài ban công. Nhưng với các căn hộ chung cư, ban công thường có diện tích nhỏ. Lúc này, để tối ưu không gian ban công, không ít người sẽ nghĩ tới phương án dùng kệ gỗ gắn tường để kê chậu cây. Bà mẹ này cũng thế, và sau khi dùng kệ gỗ gắn tường treo ban công, cô quả quyết khẳng định: Không nên!

"Nhiều bạn hay hỏi mình mua kệ gỗ gắn tường treo ban công ở đâu, thì mình đều khuyên là không nên mua, vì nó rất lỏng lẻo, không chắc chắn tí nào luôn ấy. Để cây mà không yên tâm. Mà lúc mua về, nếu không nhờ đội đang thi công nhà lắp cho, thì mình cũng không tự lắp nổi luôn ý" - Bà mẹ chia sẻ.

3. Quạt không cánh - Hơn 3 triệu đồng

Đây là "trùm cuối" trong những món đồ khiến bà mẹ này hối hận khi rước về nhà, vì công dụng không được như quảng cáo, mà còn rất đắt.

"Ngoài công dụng chính là trang trí, làm màu ra thì dùng rất chán. Nghe quảng cáo là vừa làm mát, vừa kết hợp lọc không khí nên mình cũng ham. Nhưng nó làm mát kém cực mà ồn kinh lên được. Đầu tiên, mình để trong phòng ngủ, ồn như gió bão luôn. Sau đó, lôi ra phòng khách quay quay cho vui, phải bật trong điều kiện là đã bật điều hòa mới ổn cơ" - Bà mẹ này khẳng định.

Quạt không cánh nên khả năng làm mát cũng có hạn chăng? (Nguồn: @cannhakhacla)

Chia sẻ