Khoe vườn rau tự trồng và cuộc sống sau khi về quê, cô gái khẳng định: "Lần này tôi đã chọn đúng!"

Lam Anh,
Chia sẻ

"Sống tự túc, hạnh phúc nhân đôi" trở thành phương châm sống của cô gái sau khi bỏ phố về quê.

Zhang Xinyu chính là nhân vật chính trong bài viết này.

Trên thực tế, ngay từ năm 2019, Zhang Xinyu đã bắt đầu chia sẻ cuộc sống trồng rau và hoa của mình trên mạng xã hội. Vườn rau nhỏ này được cô và mẹ chăm sóc cẩn thận. Nơi đây có đủ loại rau, trái cây và hoa, trở thành nguồn cung cấp thực phẩm chính cho gia đình.

Dù khá vất vả trong việc gieo trồng nhưng niềm hạnh phúc mà lối sống tự cung tự cấp này mang lại thực sự không thể thay thế và cũng không thể phủ nhận.

Zhang Xinyu cho biết bản thân chỉ thực sự cảm nhận được trọn vẹn niềm vui khi cô ấy trở về nhà và bước vào khu vườn, thu hoạch rau trái. Đó là những cảm giác khác xa với khi ở thành thị phồn hoa và tấp nập.

Từ xà lách, tỏi tây, giá tỏi cho đến đào, dưa hấu... Về cơ bản, vườn rau nhỏ của cô có đầy đủ các loại rau, trái cây mà chúng ta thường ăn.

Ngoài khu vườn rau nhỏ tự cung tự cấp này, Xinyu còn sở hữu một khu vườn ngập hoa có diện tích lớn hơn khiến vô số người phải ghen tị.

Suy cho cùng, không cô gái nào lại không yêu hoa, Xinyu và mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Những bông hồng được trồng đầy ngoài sân, thậm chí còn phủ kín cả bức tường trong sân.

Trong bối cảnh tự nhiên nhất này, mặc một chiếc váy mỏng nhẹ, Xinyu đẹp như một bức tranh. Mọi thứ thật sự rất tuyệt vời.

Trong một không gian lãng mạn như thế này, được uống một tách trà chiều và thưởng thức chiếc bánh ngọt thì còn gì tuyệt vời hơn?

Cô vẽ tranh, trồng rau, trồng hoa, thoải mái sống với vẻ ngoài giản dị và xinh đẹp.

Khi gặp đúng người, bạn sẽ biết rằng mọi thứ trên đời đều tươi đẹp. Zhang Xinyu là bằng chứng tiêu biểu nhất.

Chia sẻ