Mâm lễ tháng Tư đầy "màu sắc Tổ quốc" của mẹ đảm Hà Nội hút trọn lời khen cư dân mạng

Kỳ Vân Dương,
Chia sẻ

Tinh thần yêu nước hòa chung không khí đón chào kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước hiện đã lan tỏa đến rất nhiều gia đình Việt.

Hòa trong không khí thiêng liêng, xúc động của tháng Tư lịch sử – thời điểm cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), cư dân mạng những ngày gần đây không ngừng lan tỏa những hình ảnh đầy cảm xúc, tri ân và tự hào. Không chỉ là các thước phim tư liệu, câu chuyện lịch sử xúc động hay các buổi lễ rước cờ trang trọng, nhiều gia đình Việt đã có cách riêng để thể hiện tinh thần yêu nước, trong đó có chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) – một người mẹ đảm đang nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng với mâm lễ mùng 1 tháng Tư mang đậm màu sắc Tổ quốc.

Mâm lễ tháng Tư đầy "màu sắc Tổ quốc" của mẹ đảm Hà Nội hút trọn lời khen cư dân mạng - Ảnh 1.

Mâm lễ chị Hương chuẩn bị cho ngày mùng 1 tháng Tư âm lịch, trùng dịp cả nước kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất, không cầu kỳ, phô trương nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn bởi sự chỉn chu, tinh tế và trên hết là thông điệp gói trọn tình yêu nước.

Khi ẩm thực là cách thể hiện lòng tri ân...

Là người yêu nấu nướng và thường xuyên chia sẻ các mâm cơm, mâm lễ đẹp trên mạng xã hội, chị Vũ Thu Hương đã có một quyết định đặc biệt cho mùng 1 tháng Tư năm nay. Không chỉ dâng lên tổ tiên mâm lễ với các món truyền thống, chị còn lồng ghép tinh thần dân tộc, biểu tượng đất nước vào từng chi tiết, từng món ăn, từng sắc màu – tạo nên một mâm lễ vừa đẹp mắt, vừa đầy ý nghĩa trong dịp cả nước hướng về ngày đại thắng.

“Mình không làm gì to tát, chỉ muốn gửi gắm một thông điệp rằng: Sự thống nhất, hòa bình của hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha ông đi trước, những người đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Mỗi người có thể thể hiện lòng biết ơn ấy theo cách riêng – và với mình, đó là ẩm thực và cái tâm khi chuẩn bị mâm lễ”, chị Hương chia sẻ.

Mâm lễ  "sắc màu Tổ quốc"

Không đơn thuần là một mâm lễ mùng 1 tháng Tư, mâm lễ của chị Hương gây ấn tượng ngay từ bố cục tổng thể. Mâm lễ được chị chuẩn bị kỹ lưỡng, phối màu khéo léo để mỗi món ăn, mỗi vật phẩm đều gợi nhắc đến những biểu tượng thân thương của đất nước.

Mâm lễ tháng Tư đầy "màu sắc Tổ quốc" của mẹ đảm Hà Nội hút trọn lời khen cư dân mạng - Ảnh 2.

Trung tâm mâm lễ là lá cờ đỏ sao vàng được tạo hình tinh tế bằng thạch, đặt cạnh bánh nướng có bản đồ hình đất nước. Bao quanh là các món ăn mang đậm hồn Việt như: Bánh xu xê truyền thống – biểu tượng cho sự gắn bó bền chặt, cũng là món bánh dân gian đậm đà bản sắc Bắc Bộ. Xôi, bánh thạch hình sen trắng và cốm xanh non – đại diện cho sự thanh khiết, mùa sen Hà Nội và mùa cốm Vòng – như gói trọn hương vị Bắc.

Hoa cúc vàng – tượng trưng cho lòng hiếu thảo và sự trường tồn, được chị Hương chọn để làm nền dịu nhẹ cho mâm lễ thêm phần trang nghiêm. Thêm vào đó là những bông hoa cúc trắng ping pong đội những chiếc nón nhỏ xinh xinh. Xen lẫn đó là những quả cau xanh tỉa hình sao năm cánh cùng các loại hoa khác như hoa hồng đỏ, hoa thiên nga,...

Cư dân mạng trầm trồ: "Mâm lễ đẹp như một lời tri ân"

Chỉ sau vài giờ đăng tải, hình ảnh mâm lễ của chị Thu Hương đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự tinh tế, khéo léo và đặc biệt là tấm lòng hướng về Tổ quốc của người phụ nữ Hà thành này.

“Không ngờ mâm lễ lại có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế. Nhìn mà rưng rưng vì thấy rõ trong đó là một tình yêu quê hương rất sâu sắc”, một người dùng bình luận.

“Cái đẹp ở đây không chỉ là màu sắc hài hòa hay món ăn tinh xảo, mà là cái tình – tình cảm của một người mẹ, người con đất Việt gửi lên ông bà tổ tiên nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc”, một tài khoản khác chia sẻ.

Nhiều bà nội trợ cũng bắt đầu chia sẻ ý tưởng làm mâm cơm gia đình hoặc mâm lễ đầu tháng mang dấu ấn đất nước như chị Hương, tạo nên một làn sóng tích cực trên mạng xã hội: “Yêu nước có nhiều cách thể hiện. Có thể bắt đầu từ chính căn bếp của bạn”.

Không ồn ào, không phô trương, mâm lễ của chị Vũ Thu Hương chạm vào cảm xúc của người xem bởi nó là hiện thân của lòng biết ơn trong những điều bình dị nhất. Giữa muôn vàn cách thể hiện lòng tri ân trong tháng Tư lịch sử, việc một người mẹ chuẩn bị mâm lễ dâng lên tổ tiên với màu cờ sắc áo, với hình ảnh bản đồ đất nước… chính là minh chứng sống động cho câu nói: “Yêu nước không phải là trend. Yêu nước sẵn ở trong tim chúng mình”.

Chia sẻ