Cư dân mạng đang vô cùng náo loạn trước thông tin thiên tài piano Lý Vân Địch bị bắt vì cáo buộc liên quan đến mại dâm.
Không chỉ là gái bán dâm, Nguyễn Thanh T. còn tranh thủ "môi giới mại dâm" cho bạn mình luôn nếu... được giá.
Hiền và Vân đã nuôi ăn, ở nhiều nhân viên nữ tại 2 nhà nghỉ trên để bán dâm cho khách với số tiền 250.000 đồng đến 300.000 đồng/1 lượt mua dâm.
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm do một tú bà cầm đầu. Đáng nói, đường dây này sẵn sàng điều gái mại dâm phục vụ khách tận nhà riêng, hoặc khách sạn theo yêu cầu.
Sau khi thỏa thuận xong giá cả, tú bà cho khách và gái bán dâm vào phòng đã chuẩn bị sẵn nệm rồi ra ngoài đóng cửa, nằm võng canh chừng.
Dưới vỏ bọc là một chủ quán cà phê, Phạm Đức Hùng tổ chức cho nhân viên bán dâm ngay tại căn nhà treo biển "Cà phê 669". "Tú ông" này còn môi giới để các cô gái đi tour trên du thuyền hạng sang tại vịnh Hạ Long.
Câu nói này từng gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài.
Rất nhiều clip rất nhạy cảm, những góc quay hết sức tế nhị, được cơ sở massage này chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Đằng sau đó là những câu chuyện "nhạy cảm" bên trong các cơ sở massage được quảng cáo là "thư giãn đích thực trong không gian chuẩn mực".
Không chỉ đấng mày râu có nhu cầu tận hưởng massage sung sướng, giờ đây các quý bà cũng có thể tìm đến loại hình “đổi gió” mới hết sức quái đản – Massage Yoni.
“Phố đèn đỏ” và những nhạy cảm của nó luôn là vấn nạn mà từ người dân cho đến các cấp chính quyền đều quan tâm. Mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp mua bán dâm nhưng nhiều cơ sở vẫn cố tình kinh doanh loại hình bị cấm đoán này. Dưới đây là những ghi nhận của chúng tôi về thực trạng này tại Hà Nội.