Ly hôn được 2 tháng, tôi về thăm mẹ chồng cũ nhưng khi nghe câu chuyện bà tiết lộ, tôi lạnh run cả người

H.Dương,
Chia sẻ

Qua câu chuyện của mẹ chồng cũ, tôi điêu đứng phát hiện ra con người thật của chồng cũ mình trong cay đắng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Sống với nhau hơn 3 năm, tôi đã từng tự hào vì mình có được một người chồng tuyệt vời. Anh chu đáo, quan tâm, yêu thương tôi hết mực. Gia đình chồng cũng hiền từ, thương dâu thương cháu nên cuộc sống của tôi chẳng có gì gợn sóng cả.

Nhưng rồi sóng dữ lại ập đến, cuốn hết hạnh phúc của tôi đi. Chồng tôi bảo anh bị lừa nên công ty phá sản, anh ôm số nợ khổng lồ. Để có thể giữ lại căn nhà đang ở, anh bảo tôi ký đơn ly hôn, căn nhà sẽ hợp thức hóa đứng tên tôi. Những ngày tháng đó, tôi khóc cạn nước mắt, người gầy rộc hẳn đi vì thương chồng. Cuối cùng, chúng tôi đã ly hôn thật.

Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ rằng ly hôn chỉ là kế sách tạm thời vì chồng đang lâm vào đường cùng. Nên tôi vẫn thường xuyên liên lạc, động viên anh.

Hôm qua, tôi đến thăm mẹ chồng cũ vì nghe tin bà bị bệnh. Thấy tôi, mẹ chồng đã rơi nước mắt. Rồi bà nắm lấy tay tôi, xin lỗi. Bà nói chồng cũ tôi sắp cưới vợ mới rồi, là con gái giám đốc công ty đối tác. Bà đã can ngăn nhưng anh không nghe, còn lập mưu để rời bỏ mẹ con tôi mà không sợ bị mang tiếng.

Tôi nghe mẹ chồng cũ nói mà chết sững. Thì ra mọi chuyện là thế. Vậy mà tôi đã tin tưởng vào chồng cũ mình.

Tôi ra về, loạng choạng vì không ngờ đến chuyện chồng cũ sắp lấy vợ mới. Vậy là con đường tái hợp của chúng tôi cũng không còn nữa. Hướng Dương ơi, cú sốc này, tôi phải làm sao để đối diện và vượt qua đây? (hanthien...@gmail.com)

Ly hôn được 2 tháng, tôi về thăm mẹ chồng cũ thì run rẩy khi nghe câu chuyện bà tiết lộ trong nước mắt - Ảnh 2.

Chào bạn,

Bạn vẫn còn yêu chồng và mong đợi ngày tái hợp cùng anh ấy. Có thể bây giờ bạn sẽ đau lòng, hụt hẫng nhưng hãy để thời gian xóa nhòa nỗi buồn này. Chồng cũ của bạn không còn xứng với bạn nữa. Anh ấy là người đàn ông không đủ bản lĩnh trước những cám dỗ để rồi đánh đổi cả gia đình và một người vợ hết mực yêu thương mình. 

Nếu quá đau khổ, bạn cứ khóc một trận thật thỏa. Nhưng sau đó, hãy mạnh mẽ, bản lĩnh làm lại cuộc đời. Không nên vì một người đàn ông không xứng đáng mà đau khổ, tự hành hạ bản thân, khiến bản thân rơi vào cảnh tuyệt vọng. Cách thông minh nhất để khiến người khác phải nể phục bạn, kể cả chồng cũ, là phải sống thật tốt. Chỉ khi nào bạn rạng rỡ xinh đẹp, kiên cường, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn rất nhiều.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ