Theo bác, tuy chồng cháu đã có quyết định nghiêm khắc với cháu khi phát hiện cháu lừa dối chồng, dùng tiền của chồng bao tình trẻ, nhưng bác khuyên không vì thế mà chấp nhận ngay sự phán quyết của chồng.
Đã bị phản bội, nuôi con hộ người ta rồi còn nhận về lời đề nghị trắng trợn từ vợ thì đúng là chẳng ai có thể chịu nổi.
Chuyện lớn thế này mà vợ không nói cho tôi biết sớm là sao?
Sau cuộc gặp với người chị kết nghĩa, chồng tôi bỗng thay đổi hoàn toàn thái độ đối với vợ.
Những tưởng hôn nhân của nàng thiên kim tiểu thư nhà tỷ phú người Nga sẽ viên mãn, hạnh phúc hơn người nhưng mới đây, hành vi ngoại tình của cô nàng đã bị phanh phui.
Nghe tiếng hét thất thanh của mẹ, mọi người nhốn nháo chạy xuống rồi chết đứng khi thấy cô dâu đang nằm gục trong vũng máu ở phòng tắm.
Từ khi biết vợ có thai, tôi chăm cô ấy như chăm bà hoàng. Việc nhà cô ấy không phải đụng một cái móng tay.
Ngay cả người chồng sống cùng vợ bao lâu nay cũng bị "qua mặt" mà không hay biết cho đến khi nghe tin sốc từ bác sĩ.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng câu nói của người cũ có phải quá phũ phàng với tôi hay không?
Giá như hôm đó Phương không ngã vào vòng tay Nguyên, giá như cô đủ can đảm để từ chối tình cảm anh dành cho mình thì bây giờ mọi sự đã không đến nông nỗi này.