BÀI GỐC Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Trong phút tuyệt vọng, tôi chợt le lói ý nghĩ “dâng hiến sự trinh trắng của tôi cho anh”, để chứng minh cho anh thấy là tôi yếu đuối thuộc về anh.. Và để rồi sự băng giá của anh sẽ tan đi - anh cũng sẽ thuộc về tôi…

9 Chia sẻ

Lời khuyên tốt nhất khi yêu: câm & điếc

,
Chia sẻ

(aFamily) - Yêu là không tính toán, không cân đo đong đếm. Cô gái tự nguyện, chàng trai tự nguyện thì ở đây sao lại có từ sở khanh.

Bạn Giang thân mến,

Tôi cho rằng bạn không nên độc đoán quá như thế. Không phải người đàn ông nào cũng ăn quýt rồi bỏ vỏ. Đó chỉ chiếm số % rất ít mà thôi.

Và người ta cũng nói, nếu không ở trong cuộc, không ở trong chăn thì làm sao bạn biết được người ta như thế nào.

Yêu là không tính toán, không cân đo đong đếm. Cô gái tự nguyện, chàng trai tự nguyện thì ở đây sao lại có từ sở khanh. Có khi nào bạn nghĩ cũng có những chàng trai giữ ... của mình đợi dến khi gặp người mình yêu không?

Cậu bạn ở đây cũng có phải là người chủ động, có phải là  cướp-hiếp-giết đâu mà bạn chỉ nhận xét người con trai như vậy?

Người con gái kia, là người chủ động, là người bắt đầu câu chuyện thì cũng nên tự mình gánh chịu trách nhiệm, sao giờ lại kêu ai chứ?

Bản thân mình hiểu mình nhất, và người con gái đó cũng là người hiểu nhất làm gì để bạn gái đó cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tôi đã có lần nghe: lời khuyên tốt nhất khi đang yêu là đừng nghe lời khuyên- câm & điếc. Hãy làm những gì mà bạn muốn!

Hà Tồ

Chia sẻ