BÀI GỐC Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Dâng hiến cho người sắp lấy vợ

Trong phút tuyệt vọng, tôi chợt le lói ý nghĩ “dâng hiến sự trinh trắng của tôi cho anh”, để chứng minh cho anh thấy là tôi yếu đuối thuộc về anh.. Và để rồi sự băng giá của anh sẽ tan đi - anh cũng sẽ thuộc về tôi…

9 Chia sẻ

Hãy tự tin làm lại từ đầu!

,
Chia sẻ

(aFamily) - "Dù sao mai vẫn là một ngày mới", chị hãy gạt bỏ quá khứ đau buồn lại phía sau để vững vàng đứng dậy bước về phía trước.

Cũng là con gái, tôi vừa thương vừa giận chị nhưng có lẽ giận nhiều hơn. Thương vì chị dã trao tình yêu cho nhầm người. Giận vì khi biết anh ta bỏ mình nhưng chị vẫn "chọn làm một người "mù và điếc". Không những thế, chị còn "ước gì trong cái lần duy nhất đó- giá như tôi có được một đứa con với anh…". Chị à, nếu khi đó chị làm thế thì trên thế giới này sẽ lại thêm một đứa trẻ không có cha rồi. Sau này lớn lên, đứa bé đó sẽ thấy thế nào khi bạn bè đều có cha bên cạnh trong khi mình thì không.
 
Chị đã sai lầm một lần, vậy thì đừng để sai lầm thêm một lần nữa. Quá khứ dẫu dại khờ nhưng tương lai vẫn còn đang để ngỏ. "Dù sao mai vẫn là một ngày mới", hãy gạt bỏ quá khứ đau buồn lại phía sau để vững vàng đứng dậy bước về phía trước. Hãy làm lại từ đầu. Tất nhiên việc này sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng nó sẽ sáng sủa hơn là tiếc nuối về một cuộc tình cay đắng. Hãy cố gắng lên chị nhé.

Chia sẻ