Lời kể của mẹ bé trai 11 tuổi nghi bị thầy tu xâm hại, đánh đập: "Nó đi học khóa tu để cầu sức khỏe cho tôi, vậy mà..."

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Chị Hương cho biết bé K. vừa trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn cũng như phải chịu những tổn thương về thể xác không hề nhẹ. Thế nhưng, người đã giới thiệu khóa tu hè này cho bé K. lại có những biểu hiện bất thường, trốn tránh trách nhiệm.

Trao đổi với chúng tôi, ông La Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đang thụ lý, điều tra vụ việc cháu T.V.Đ.K (11 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo chị Võ Thị Hương (ngụ tại Phan Thiết, mẹ bé K.) chia sẻ, chị được một người giới thiệu thầy Thiện Lam có tổ chức khóa tu mùa hè kéo dài 3 tháng. Bản thân chị Hương đang gặp vấn đề về sức khỏe và cũng theo nguyện vọng của bé K. muốn được trải nghiệm khóa tu hè này nên đã đồng ý giao bé K. cho thầy Thiện Lam vào ngày 10/6/2019.

676644884700641604436858168701061649924096n-15650828048461962405055-15650847911791581623485

Thương tích của bé K.

Người giới thiệu khóa tu cho bé K. khẳng định đây là một ngôi chùa tốt, thầy Thiện Lam là một thầy tu hành rất yêu thương trẻ con. Tại nơi ở của thầy đầy đủ tất cả mọi thứ, thầy lo cho ăn uống cẩn thận, thậm chí mỗi tháng còn cho các em đi chơi.

Mặc dù chị Hương vẫn có chút lo lắng và hỏi lại: "Có đảm bảo cho con tôi không?" thì nhận được sự khẳng định của thầy Thiện Lam và người giới thiệu là nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì thầy Thiện Lam và người này sẽ chịu trách nhiệm.

Trong khoảng thời gian bé K. có mặt tại nơi ở của sư thầy Thiện Lam, chị Hương đã từng yêu cầu người giới thiệu này cho đến gặp và đón bé K. trở về thế nhưng người này đã an ủi và nói chị Hương nên để bé hoàn thành khóa tu tại nơi ở của thầy Thiện Lam.

67901384_2844455352248552_485958945198833664_n

Nhiều vết thương mới đóng vẩy.

Cuối cùng, khi chị Hương đón con trong tình trạng bé K. có thương tích đầy mình, chị Hương mới bàng hoàng nhận nơi mà người giới thiệu và thầy Thiện Lam nói là "ngôi chùa" để tu hè lại thực chất chỉ là một nơi ở của thầy tự tu tại gia và không được bất kì cơ quan có thẩm quyền nào công nhận.

Lúc này mẹ của bé K. có đưa bé đến gặp người giới thiệu gửi gắm bé cho thầy Thiện Lam thì chỉ nhận được sự thờ ơ, trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí, người này còn kiên quyết từ chối gặp mặt và xem xét vết thương của bé K.

Cho đến thời điểm này, cả sư thầy Thiện Lam và người giới thiệu kia vẫn không hề liên hệ với bé K. và gia đình của bé K.

Trả lời PV, chị Hương cho biết "Vừa qua bé đã gặp phải một cú sốc lớn, tuy rằng vết thương thể xác cũng dần khôi phục thế nhưng tổn thương về tinh thần của bé là quá lớn.

Bé tự nguyện tham gia khóa tu hè với mong muốn được chúc cho ba mẹ khỏi bệnh tật, thế nhưng người mà dạy dỗ bé, người mà bé tôn trọng lại có những hành vi quấy rối cũng như bạo hành với bé".

Theo lời kể của bé K., trong thời gian ở đây, bé có lỡ tay làm vỡ 1 góc bàn đá và làm hỏng vòi hoa sen, sau đó bị sư thầy dọa bắt bồi thường 15 triệu đồng. Đáng nói hơn là trong khoảng thời gian này, bé K. cho biết thầy liên tục gọi bé K. vào phòng khóa trái cửa rồi yêu cầu bé cởi bỏ quần áo và có hành vi sờ mó bộ phận sinh dục của bé. Hiện tại, tâm lý của bé K. vẫn chưa ổn định, thường xuyên đau tức ngực và khó thở.

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thông tin, hiện công an đang điều tra để củng cố hồ sơ liên quan tới vụ việc. Bên cạnh đó, phía huyện cũng đã kết hợp với hội phụ nữ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân.

*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sự việc.

Chia sẻ