Lời kể của bác sĩ cấp cứu bé trai lọt ra khỏi bụng mẹ do cha chém

Trương Tuấn,
Chia sẻ

Bác sĩ BV nhi đồng 1 kể lại chi tiết sự việc hy hữu khi em bé bị bố chém rơi ra khỏi bụng mẹ. Mông em bé bị rách tới 8 cm và phải khâu rất nhiều mũi. Hiện bé phải nằm sấp để an toàn vết thương. Ông bà nội ngoại vào thăm trong tiếng xì xào của nhiều người

Em bé bị cha chém vẫn chưa được đặt tên

Như đã đưa tin, đêm 11/12, do mâu thuẫn gia đình, anh Võ Khánh Khoa đã dùng dao bầu chém nhiều nhát vào vợ mình là chị Võ Thị Hoài Nam. Kết quả chị Nam bị thương ở mặt và bụng. Nghiêm trọng hơn là chị Nam đang mang thai ở tuần 37, đứa bé trong bụng cũng bị đứt ngang mông rất sâu và lọt ra khỏi lòng mẹ do nhát dao oan nghiệt của cha mình.

Lời kể của bác sĩ cấp cứu bé trai lọt ra khỏi bụng mẹ do cha chém 1
Chị Nam đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Ngay đêm ấy, đứa bé (đến giờ vẫn chưa được đặt tên) đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viên Nhi Đồng 1. Tính vào điểm bệnh viện tiếp nhận bé là lúc 0g20 ngày 12/12. Bác sĩ trực tiếp tham gia ca cấp cứu đó là chị Nguyễn Hoàng Khánh Thọ.

Theo hồ sơ bệnh viện, một người hàng xóm của chị Nam (cùng sống tại chung cư Tây Thạnh) khi thấy chị ôm con vừa lọt lòng lết ra cửa kêu cứu, bà đã ôm bé đem đến phòng cấp cứu BV Nhi Đồng 1.

Bác sĩ Thọ (Khoa Hồi Sức sơ sinh) cho biết lúc ấy là ca trực của chị. Phòng cấp cứu tiếp nhận bé lúc 0g20 phút. Sau đó bé được đưa ngay vào phòng mổ. Khi mở băng sơ cứu ra thì nhận thấy vết thương của bé sâu. Đó là vết thương cắt ngang mông dài 8cm, dứt cả hai má mông, sâu vào tận đốt xương cùng. Lúc bấy giờ bé có dấu hiệu sốc, mất máu nhiều, tim đập mạnh, mạch yếu.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 45 phút với những thao tác cứu chữa đặc biệt cho bé như: đặt các loại thiết bị máy móc trợ tim, hô hấp cho bé (vì bé vừa sinh non vừa bị thương), cầm máu, khâu vết thương,…

Lời kể của bác sĩ cấp cứu bé trai lọt ra khỏi bụng mẹ do cha chém 2
Bác sĩ Thọ dù đã nhiều năm trong nghề nhưng vẫn không kiềm được xúc động khi kể về bé trai chưa kịp đặt tên ấy.

Hiện tại trình trạng của bé đã khá hơn: vết thương bớt sưng nề, cai được máy thở. Tuy nhiên, bác sĩ Thọ xót xa nói rõ: “Một đứa bé mới sinh vốn dĩ rất mong manh. Giờ lại là sinh non, sinh ngoài bệnh viện, bị thương, mất máu như thế nên chúng tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bé”.

Hiện bé được điều trị trong phòng hồi sức sơ sinh. Các y tá phải chú nhiều đến các khâu chăm sóc dù nhỏ nhất như: không quấn tã kín, lau, thấm ẩm ngay khi bé bài tiết, thao tác phải kĩ càng và nhẹ nhàng tuyệt đối. Bé được nuôi ăn tĩnh mạch (truyền dịch qua mạch máu) và đặt ống để bơm sữa vào bao tử. Mỗi ngày bé được bơm sữa 8 lần sữa, mỗi lần khoảng 5ml.

Lời kể của bác sĩ cấp cứu bé trai lọt ra khỏi bụng mẹ do cha chém 3
Bé được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức Sơ sinh

Được biết, ngày đầu tiên bé không có người thân chăm sóc, chỉ có y tá và bác sĩ bệnh viện chăm lo. Sáng ngày 13/12 đã có bà nội và bà ngoại cháu đến thăm. Nhưng do sức khỏe của bé, mỗi ngày hai bà chỉ vào thăm hai lần.

Hỏi về ngày dự kiến bé có thể xuất viện, bác sĩ Thọ chưa thể khẳng định được do trình trạng của bé khá đặc biệt như đã nêu trên.

Nội - ngoại của cháu bé đến thăm trong trạng thái mệt mỏi

Chiều nay 13/12, cả ông bà nội và ngoại của cháu bé đều tập trung về Bệnh Viện Nhi Đồng 1 để thăm cháu. Trái với hậu quả ghê gớm của mâu thuẫn giữa anh Khoa và chị Nam, hai bên thông gia tỏ ra “kính nhau như khách”.

Ông bà nội cháu bé đến trước và chờ bà ngoại cháu đến sau. Khi mẹ chị Nam đến, mẹ của Khoa đã xuống tận sân đón lên. Hai bên kính nhau như khách. Nhìn cách ăn mặc có thể đoán được họ đều là gia đình khá giả, có trí thức. Hai bên gia đình có thái độ thân thiện và hòa nhã với nhau.. Bà ngoại cháu báo tin với mọi người: chị Nam đã nói chuyện được nhưng chưa nói được nhiều.

Khi được hỏi về nguyên nhân của vụ xung đột, bố chồng chị Nam cho biết: “Tụi nó sống riêng lâu nay, nên chúng tôi cũng không rõ là có mâu thuẫn gì. Mà hiện tại hai đứa đều chưa kể đầu đuôi sự tình được.”  Riêng trường hợp anh Khoa, ông không muốn chia sẻ nhiều với mọi người, chỉ cho biết: “Khoa cũng ổn…”.

Tuy nhiên, do hai hôm nay hình ảnh bé trai bị tổn thương ở mông, phải nằm sấp khiến nhiều người chú ý nên thông tin về chuyện chồng chém vợ lan truyền khá nhanh khắp hành lang Khoa Sơ sinh. Nhiều người bắt đầu bàn tán mà không biết rằng ông bà cháu cũng đang có mặt. Khi ông nội của cháu bé nghe mọi người rì rầm bàn tán chuyện của con mình, ông nhắm nghiền mắt, tay đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi chịu đựng đến khi cuộc buôn chuyện kết thúc.
Chia sẻ