COVID-19 khiến mẹ và con gái út hở hàm ếch phải đi điều trị còn cha được đưa vào khu cách ly. Ngày người mẹ trở nặng phải chuyển viện, gia đình 5 người phải thêm 1 lần nữa chịu cảnh li tán.
Lên cơn sốc tim nặng nề, bé gái 10 tuổi được chuyển lên xe cấp cứu vượt quãng đường 135km thần tốc từ An Giang lên TP.HCM để tìm hi vọng sống.
Trong số 5 trường hợp mắc COVID-19 đang có tình trạng rất nặng ở TP.HCM, 2 người phải chạy ECMO.
Người mẹ đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khám bệnh, sau đó được xét nghiệm COVID-19 qua truy vết chuỗi ca bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đến khám khiến Bệnh viện (BV) Phụ sản MêKông và BV Nhi đồng Thành phố tại TP.HCM bị tạm phong tỏa một phần.
Sau khi được điều trị khỏe mạnh nhưng không có gia đình đến nhận, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM đã chuyển bé về một trung tâm bảo trợ xã hội.
Bé trai nhập viện với tình trạng hoảng loạn, quấy khóc vì một sự cố đau lòng liên quan đến con chó nuôi trong chính nhà mình.
Tô mì sôi ụp thẳng vào người trong lúc đùa giỡn với anh trai khiến bé bị bỏng đến 20% diện tích cơ thể.
Chiếc kính bảo hộ có giá thành làm ra chỉ khoảng 5.000 đồng được các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết có thể giúp hỗ trợ phòng ngừa nhiều loại virus, vi khuẩn, trong đó có Covid-19.
Trước tình hình dịch do chủng mới virus Corona diễn biến phức tạp, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố đã tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ nhân viên BV.