Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đã không thèm tranh sủng thì thôi, chứ một khi Hải Lan - Trương Quân Ninh đã ra tay thì cả hậu cung phải gọi là: "Tránh đường cho nương nương đi".

Sau những tập đầu bị chê nhạt nhẽo, bộ phim Hậu cung Như Ý truyện đã bứt phá với mạch chuyện cuốn hút, hấp dẫn, kịch tính hơn. Sau khi Nhàn Phi - Như Ý (Châu Tấn) bị đưa vào lãnh cung, Hải Lan (Trương Quân Ninh) chỉ còn lại một mình. Trước đó, Hải Lan là cô gái không ham danh lợi, nàng sống thu mình trong vỏ ốc, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên cạnh Như Ý. Khi Như Ý bị vu oan giá họa, chính Hải Lan là người đau lòng bậc nhất, nàng đã nhiều lần chạy đi khắp nơi xin xỏ cho Như Ý nhưng vẫn không thành!

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 1.

Bị ức hiếp nhiều năm liền, cuối cùng Hải Lan cũng vùng lên.

Mất đi chỗ dựa Như Ý, Hải Lan chẳng thiết sống làm gì. Đã vậy, nàng còn bị A Nhược ỷ thói lộng hành, chà đạp và đánh đập không thương tiếc. Sau khi dầm mưa đến mức ngã bệnh, Hải Lan đã thông suốt mọi việc. Nàng đã tự nhủ thầm: Trong Tử Cấm Thành này, nếu không tự bảo vệ mình sẽ bị những kẻ khác giết chết.

"Hậu cung Như Ý truyện": Hải Lan quyết tâm thay đổi, không cho bất cứ ai chà đạp mình nữa.

Thế là chẳng còn Hải Thường Tại hiền lành, cam chịu nữa, nàng bước ra khỏi Chung Túy cung với dáng vẻ thật khác. Việc đầu tiên phải làm là dẫn dụ hoàng đế Càn Long sủng ái mình. Với trí thông minh và tài ăn nói khéo léo, Hải Lan đã khiến Càn Long phải say đắm vì mình.

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 3.

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 4.

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 5.

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 6.

Không phải chị không biết tranh sủng mà là do từ trước đến giờ chị không thèm tranh sủng!

Tiếp đến, nàng lợi dụng thời cơ, ra tay trả thù những kẻ đã khiến Như Ý phải chịu nhiều đau khổ. Trong đoạn preview những tập phim sắp tới, khán giả vừa choáng ngợp, vừa rợn người với biểu cảm của Hải Lan sau khi nàng ra tay giết Nhị A Ca Vĩnh Liễn - con trai của Phú Sát Hoàng hậu (Đổng Khiết).

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 7.

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 8.

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 9.

Lợi hại như Trương Quân Ninh: Không tranh sủng thì thôi, đã tranh thì giết ngay con trai Đổng Khiết  - Ảnh 10.

Chị vui khi con của Phú Sát Hoàng hậu qua đời lắm!

Trong kế hoạch đẩy Như Ý vào lãnh cung, Phú Sát Hoàng hậu là người có liên quan mật thiết. Hải Lan đương nhiên không thể để nàng ta yên ổn. Và cách tốt nhất trừng phạt Hoàng hậu Phú Sát chính là khiến nàng ta mất đi hy vọng sống.

Xem đến cảnh Hải Lan trợn trừng mắt nhìn Càn Long lao ra màn đêm vì tin Nhị A Ca qua đời, một số khán giả bình luận: "Đừng xem thường Hải Lan, ai bảo dám hãm hại người yêu Như Ý của chị", "Chị không thèm tranh sủng đấy, chứ chị đã tranh sủng thì cả hậu cung phải dạt sang một bên", "Đã biết mùi lợi hại của chị chưa. Ở đấy mà chà đạp, ức hiếp chị", "Chị muốn hiền mà không ai cho chị hiền. Bây giờ chị sẽ làm náo loạn hậu cung cho các người xem".

Chia sẻ