Lỡ lời dặn em chồng câu này trước khi em đi du học, tôi chẳng ngờ bị mẹ chồng lườm “cháy mặt”

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Trong số bao nhiêu câu chúc hay ho, chẳng ngờ đâu tôi lại chúc cô em chồng câu này, khiến mẹ chồng tôi tức giận đùng đùng.

Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 2 năm và có một bé nhóc 1 tuổi. Trong suốt 2 năm lấy chồng cũng là thời gian tôi làm dâu, tuy nhiên, cuộc sống làm dâu của tôi cũng chẳng đến nỗi vất vả hay nặng nhọc như người khác vẫn tưởng.

Bố mẹ tôi là công nhân viên chức đều đã về hưu, sau khi tôi sinh cho gia đình một cháu trai cũng là lúc ông bà tìm được nguồn vui mới: chăm sóc cháu nội. Vì là con đầu cháu sớm nên ông bà cũng quan tâm hết mực, việc nhà cửa các thứ tôi đều không phải đến tay, chỉ miễn sao lo cho con tốt là được.

Thời gian vừa rồi bên nhà chồng tôi được phen rình rang vì cô em chồng xin được visa đi du học Canada. Kể từ ngày biết tin mừng, mọi người ai nấy đều mừng vui ra mặt, các bữa tiệc tùng liên miên. Phần là để chúc mừng em chồng tôi, phần là để tổ chức liên hoan chia tay trước, vì chỉ ít hôm nữa là cô ấy cất cánh bay sang nước bạn.

Lỡ lời dặn em chồng câu này trước khi em đi du học, tôi chẳng ngờ bị mẹ chồng lườm “cháy mặt” - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mọi việc tưởng chừng như cứ nhẹ nhàng và êm đềm như thế trôi qua, nhưng tôi chẳng ngờ vì một phút lanh chanh mà tôi bị đưa vào tầm ngắm của mẹ chồng. Nghĩ lại sự việc ngày hôm ấy, tôi bây giờ vẫn còn thấy run như cầy sấy.

Chẳng là hôm đưa em chồng tôi ra sân bay, mọi người đều tụ tập đông đủ để xuất phát. Nhà tôi dù có con nhỏ nhưng cũng xung phong đi đủ cả, vì chẳng biết bao giờ mới gặp lại cô em chồng. Vốn dĩ chương trình học của cô ấy chỉ kéo dài 3 năm, nhưng tôi biết tham vọng của cô ấy còn nhiều hơn thế. Nhiều lần hai chị em tâm sự chuyện trò, em chồng tôi từng chia sẻ muốn định cư lâu dài tại Canada chứ không phải học xong để về lại Việt Nam.

Vậy là lúc bịn rịn chia tay cô em chồng, tôi có vui vẻ nói với cô ấy thế này:

"Chúc em thượng lộ bình an, một vài năm cứng cáp ở bên ấy thì ‘săn’ được anh giai Tây để có con lai cho xinh nhé!"

Cô em chồng tôi thích lắm, cười tít cả mắt, còn nựng nịu con trai tôi mãi rồi mới chịu quay đi. Cứ nghĩ ấy là một câu nói đùa, vừa mang tinh thần chúc mừng vừa mang tinh thần giải trí, nhưng khi tôi quay lại đã thấy mặt mẹ chồng biến sắc.

Lỡ lời dặn em chồng câu này trước khi em đi du học, tôi chẳng ngờ bị mẹ chồng lườm “cháy mặt” - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Từ sân bay trở về nhà, mẹ chồng tôi vẫn tỏ rõ thái độ không vui. Khi tôi thỏ thẻ hỏi vì lý do gì thì mẹ tôi mới bực dọc xả ra cho bằng hết:

"Này mẹ nói con nghe, con cũng là con gái của mẹ con chắc con hiểu, chẳng bà mẹ nào nỡ xa con gái mình. Đây thằng Minh nhà mẹ lấy con về làm vợ, tuần nào cũng đưa con về ngoại chơi cho đỡ nhớ nhà. Thế còn con bé Nhân nhà mẹ, con lại bảo nó lấy chồng Tây. Nếu nó lấy chồng Tây thật, cách xa hàng bao nhiêu cây số, con bảo mẹ làm sao?"

Hóa ra mẹ tôi phật ý vì câu chúc lấy chồng Tây của tôi, làm tôi vừa sượng với mọi người vừa ngại ngùng với mẹ chồng. Nhưng quả thật, em chồng tôi thích thế cơ mà. May mà lúc đó có chồng tôi cùng mọi người nói đỡ, cho rằng chỉ là câu chúc đầu môi thôi, còn vợ chồng con cái đều có duyên trời định thì mẹ chồng tôi mới nguôi ngoai. Tôi nghĩ có lẽ cũng do mẹ chồng tôi lần đầu xa con gái yêu dấu mới trở nên nhạy cảm như thế, chứ vốn dĩ câu nói của tôi cũng là bình thường thôi mà, đúng không?

Chia sẻ