Chị dâu tôi vẫn không nhận sai mà còn bình thản đưa ra điều kiện ngược lại với mẹ tôi.
Theo kết quả nghiên cứu, phụ nữ đang phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh suy tim và sẽ tử vong trong vòng 5 năm sau cơn đau tim đầu tiên cao hơn so với nam giới 20%.
Khi tôi đang đau khổ, khóc lóc vật vã bên linh cữu bố thì chồng lại có hành động đáng giận đến mức bị đuổi thẳng cổ và tuyên bố không cho về nhà nữa.
Người phụ nữ trẻ 35 tuổi chia sẻ bệnh suy tim đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống cô.
Em khó xử lắm, dù biết bố mẹ đã sai nhưng không thể làm ngơ được.
Nghe tiếng hô hoán kêu cứu của mẹ chồng, tôi tỉnh giấc vớ ngay điện thoại gọi cấp cứu. Thấy chồng vẫn ngủ say, tôi lay gọi anh mãi anh mới dậy.
Thấy tôi cầm 30 triệu mang đi vào viện với em, mẹ chồng sẵng giọng: "Cô đã ăn bám chồng rồi, còn định bắt con trai tôi lo cho em cô à?". Thấy vậy tôi quyết định ngửa bài thẳng với bà.
Chuyện ra nông nỗi này, mẹ chồng tôi là người có lỗi đầu tiên nhưng chồng tôi cố chấp quá. Anh làm tôi cảm thấy buồn và thất vọng.
Tôi nghĩ chồng mình sẽ không tiếp tục tìm kiếm nữa. Nào ngờ anh lại giấu tôi và cả nhà đi tìm mẹ ruột của mình.
Tôi phải dựa vào cái cây gần đó vì chao đảo và không dám tin vào số phận.