Lấy lòng mẹ chồng: Khó như lên trời hái sao

,
Chia sẻ

Sáng nào, Hồng cũng dậy sớm, rửa ấm chén sạch sẽ cho bố mẹ chồng pha trà. Sau đó đi chợ, dọn nhà, không quên cắm một lọ hoa tươi ngoài phòng khách vì mẹ chồng cô vốn yêu hoa.

Vì biết sẽ chung sống với bố mẹ chồng nên ngay từ trước khi cưới, Hồng (Thanh Trì, Hà Nội) đã quyết tâm làm các cụ hài lòng. Mua quần áo biếu mẹ chồng nhưng cụ không ưng, Hồng sẵn sàng mang đi đổi. Ví dụ, cụ không thích vải áo một màu, chỉ ưa cái có hoa văn, thế mới đẹp, Hồng chẳng ngại ngần tìm cho được đúng loại mẹ chồng thích. Tặng bố chồng cravat màu đỏ, cụ lại bảo thích màu xanh thì Hồng cũng chiều.

Hàng xóm thấy Hồng chăm chỉ, chu đáo. Tuy nhiên, mẹ chồng cô vẫn chưa hài lòng. Cụ luôn tìm điểm yếu của Hồng để nói như dáng người nhỏ bé (lo không sinh được con), hay bị ho khi trở trời, hay quên chuyện này - chuyện kia… Hồng thấy buồn vì cố gắng của mình không được ghi nhận. Cô có ý định bàn với chồng, xin ra riêng.

Sống đúng mực với nhà chồng là điều quan trọng. Còn chuyện cố gắng để vừa lòng mẹ chồng là điều khác

An (29 tuổi, nhân viên ngân hàng) luôn cố gắng để mẹ chồng vui lòng. Dù mệt vì nghén nhưng khi nhà chồng có khách dưới quê lên, An tất bật lo chuyện cơm nước. Khi bà cô bên nhà chồng ốm, ngày nào, An cũng nấu cháo cho mẹ chồng mang vào viện thăm. Sau đó, là đưa đón mẹ chồng sang chơi với anh chị nhà chồng.

Khi bố chồng phẫu thuật đau ruột thừa, một tay An cũng lo liệu thuốc men, viện phí. Chồng An bận bịu công việc tối ngày. Bố chồng đau khớp. Mẹ chồng hay đau lưng. Việc nhà An phải quán xuyến.

Từ ngày lấy chồng, hầu như An chẳng có giờ nào nghỉ ngơi. Mệt nhưng chẳng bao giờ An phàn nàn. Cô nghĩ đó là bổn phận của con dâu. Có lúc buồn ngủ, An vẫn cố thức để mẹ chồng có bạn cùng xem phim.

Thế nhưng, khi mắc lỗi, An lại bị mẹ chồng mắng té tát, như là người không biết trước – biết sau. Còn rất nhiều câu nặng lời của mẹ chồng mà từ xưa đến nay, An chưa bị ai nói như thế. Thấy tình cảm mẹ chồng – con dâu sứt mẻ, An chỉ muốn xin ra riêng.

Lấy lòng đúng cách

Sống đúng mực với nhà chồng là điều quan trọng. Còn chuyện cố gắng để vừa lòng mẹ chồng là điều khác. Nhiều nàng dâu cứ nghĩ mình cần mẫn làm việc nhà, ăn nói lễ độ, mua biếu quà cáp thường xuyên, nói tốt về nhà chồng nhiều… thì sẽ được mẹ chồng yêu như con gái. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng được như vậy.

Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng giống nhiều mối quan hệ khác, tức là làm sao để hài hòa giữa việc cho và nhận. Con dâu dù có tốt đến mấy nhưng nếu bị nhà chồng hờ hững thì cũng không tránh khỏi tổn thương. Nhất là khi cứ hết lòng vì nhà chồng nhưng lại không nhận được những điều như mong đợi thì càng thất vọng. Khi đó, sẽ nảy sinh tâm trạng u uất với nhà chồng.

Để tránh tình cảnh đó, nên lấy lòng nhà chồng đúng cách. Nghĩa là có thể chia sẻ việc nhà cùng chồng và các thành viên trong gia đình chồng. Không cần thiết phải ôm đồm hết để cố lấy “thành tích”. Nếu mệt mỏi thì cần biết nghỉ ngơi và thư giãn. Khi tâm trạng và sức khỏe không tốt thì càng nảy sinh tâm lý chán nản nhà chồng hơn.

Việc khen ngợi hoặc mua quà biếu nhà chồng cũng cần thật lòng và có chừng mực. Nếu quá đà, dễ bị đánh giá là “giả tạo” hoặc mang tiếng “nịnh bợ”.

Cũng không nên quá kỳ vọng vào sự đền đáp lại từ nhà chồng. Rất khó để có thể cân đo xem con dâu tốt với mẹ chồng thế này thì mẹ chồng phải tốt lại bao nhiêu là đủ.

Không nên quan niệm nặng nề, con dâu phải thế này, phải thế kia mà cần biết điều tiết cuộc sống. Có thể trò chuyện với mẹ chồng để đôi bên hiểu nhau hơn. Mỗi người nhường nhịn và giúp đỡ nhau một tý thì cuộc sống bên nhà chồng sẽ không còn ngột ngạt.
 
Theo Me&be
Chia sẻ