BÀI GỐC Con dâu - khác máu tanh lòng

Con dâu - khác máu tanh lòng

Tôi cũng cố gắng vun đắp gia đình nhưng, thời gian chỉ giúp tôi hiểu thứ văn hóa "máu lạnh" của gia đình nhà chồng. Như một cơn ác mộng triền miên... Tôi bế tắc và kiệt quệ!

4 Chia sẻ

Lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bản chất gia đình chồng đã không tử tế vậy, thì mình phải tự cứu mình ngay. Chị hãy nghĩ cho đứa con trong bụng!

Gửi chị Giang,

 

Đúng là không có cái gì là toàn vẹn chị nhỉ!!!

 

Với một nền tảng như thế, đáng nhẽ chị sẽ có một gia đình rất hạnh phúc và được tôn trọng, chiều chuộng mới phải. Khéo léo, giỏi giang, có học thức lại kiếm tiền giỏi như chị, lại có sức chịu đựng cao, em khâm phục lắm. Nhà chồng bên đấy quả là không có phúc, kiếm đâu ra cô con dâu tốt như chị.

Em thấy, chị đừng ngại, nói chuyện thẳng với chồng chị và cả gia đình nhà chồng nữa, dứt khoát tách ra. Đặc biệt là về kinh tế cũng chủ động tách ra chị ạ. Nhà bên đấy đã quá quắt thế sao mình phải nể trọng. Còn chồng chị, đã đành chồng mình nhu nhược, thôi thì mình đành kiên nhẫn tâm tình khéo léo với anh í nhiều hơn. Có điều em góp ý là chị cũng nên thẳng thẳng với cả anh ấy nữa. Chồng nhu nhược thì mình cũng sẽ phải có cách chứ chẳng nhẽ buông xuôi.

Chị ở giữa chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng cứ từ từ từng bước. “Lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi”. Em không có ý hướng chị thành một người con dâu ghê gớm nhưng theo quan điểm của em, cứ theo lẽ phải và khéo léo mà ứng xử thì chẳng ai trách được mình chị à. Gia đình chồng đã như vậy, sao mình cứ chịu nén mãi được. Không biến họ thành một nhà chồng tử tế được thì mình phải tự cứu mình thành người mẹ thật tốt, chị hãy nghĩ cho đứa con.

 

Em viết chia sẻ này cũng muốn gửi gắm cảm nhận của mình. Đành rằng đôi khi là duyên số,nhưng chị em phụ nữ có lẽ phải cẩn trọng hơn trong việc quyết định đi đến hôn nhân. Cứ coi như là mình cứu mình trước khi trời cứu đi vậy. Nói thế này không phải bàn lùi, nhưng em thấy rằng vẫn không ít những gia đình nhà chồng “khắt khe” và “máu lạnh” kiểu như cảnh chị Giang đang phải chịu bây giờ. Chuyện các bà mẹ quá quắt cũng đã xưa lắm rồi vì con dâu bây giờ cũng khôn khéo và độc lập ghê lắm, nhưng mà cẩn thận thì cứ phải chọn lựa.

 

Người xưa bảo “lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu”, bây giờ em thêm một vế nữa, phải chọn lấy gia đình nào mà “nhà chồng cưng mình” nữa . Như thế là hạnh phúc nhất đấy ạ. Nên nếu chị em nào có quyền chọn lựa, hãy dành sự cẩn trọng và chín chắn cho hạnh phúc cuộc đời mình. Để tiến đến hôn nhân hay gìn giữ nó cũng vậy, thì tình yêu không thôi, em sợ là không đủ, phải không các chị?

 

Sau cùng, em rất muốn nói với chị Giang là chị hãy thẳng thắn và kiên cường nhé. Em biết chị là người biết giỏi, mạnh mẽ và rất nghi lực nữa. Mẫu phụ nữ như chị, chắc chắn có thể tự định hướng tốt cuộc sống của chính mình và cho cả cháu bé trong bụng mẹ nữa, kể cả khi chẳng may ly hôn là lựa chọn sau cùng mà chị phải quyết định.

 

Em chúc chị và cháu may mắn và mạnh khỏe.

 

Bạn đọc aFamily

Liên Hương

Chia sẻ