Lặng người trong lễ khai giảng của những học trò kém may mắn

Tấn Rin - Bảo Lâm - Hòa Bình ,
Chia sẻ

Kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng các em vẫn không ngừng ấp ủ, nuôi cho mình những hy vọng, những mơ ước tươi sáng, được đến trường, được học tập để trở thành con người có ích cho xã hội.

Không kèn trống ồn ã, không hoa, cờ, bóng bay, không sân trường rộn ràng, những bệnh nhi tại bệnh viện Ung bướu (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vẫn được đón một lễ khai giảng đặc biệt ngay chính trong bệnh viện.

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
 Tờ mờ sáng, nhiều bệnh nhi đã xúng xính diện những bộ đồng phục tinh tươm để dự lễ khai giảng năm học mới của lớp học chữ mang tên "Ước mơ của Thúy”. 

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Dù bị gò bó trong 4 bức tường bệnh viện và những đợt xạ trị đau đớn triền miên, những bệnh nhi nơi đây vẫn hăm hở bước vào lễ khai giảng đặc biệt này. Đây là năm thứ 7 lớp học chữ “Ước mơ của Thúy được tổ chức. Từ việc dạy chủ yếu cho những bệnh nhi lớp 1 những năm đầu tiên, đến nay chương trình dạy đã được mở rộng lên lớp 9 với hơn 450 học sinh bệnh nhi tham dự lớp học trong 6 năm qua.

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Dù còn đau đớn sau đợt xạ trị, bé Na (8 tuổi) vẫn thúc giục mẹ mặc áo mới để đi khai giảng

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Những bữa ăn bên giường bệnh không ngăn nổi sự hiếu học của các em

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Hình ảnh đặc biệt của các bệnh nhi ung thư dù phải trải qua những đợt hóa trị, xạ trị nhưng vẫn rất mạnh mẽ, vẫn vui tươi trong ngày tựu trường đặc biệt này.

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Những ống truyền còn rướm máu không ngăn ước mơ theo đuổi con chữ

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Phụ huynh tranh thủ ghi lại những hình ảnh của con ngày đến trường

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Các tình nguyện viên đến dạy cho các em chủ yếu là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố, ngoài ra còn có nhiều giáo viên cũng tình nguyện giảng dạy tại lớp học này.

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Dù thiếu thốn bộn bề những buổi khai giảng vẫn diễn ra ấm cúng với những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, những phần thưởng và cả những nụ cười đầy ắp của các bệnh nhi.

1

Còn đây là những khoảnh khắc xúc động trong ngày khai giảng ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM. 

2
Bé gái vui vẻ chờ khai trường.

3

4
Em chăm chú luyện tập lại lần cuối trước khi lên biểu diễn


5
Cô giáo và học sinh.

Buổi khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư
Cả 2 chị em sinh đôi đều bị khiếm khuyết về thị giác và cùng vào một ngôi trường

1
Bố mẹ luôn nắm chặt tay em.

Chia sẻ