Nhóm thiện nguyện tận dụng khu đất trống cạnh quán cơm để tổ chức Quốc tế Thiếu nhi cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.
Xem đoạn clip của bé Lò Bảo Huy, nhiều người để lại bình luận đáng yêu: "Người size XS, bộ quần áo bảo hộ size XL nhưng tinh thần thì hẳn size XXL".
Một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet cho biết, dịch COVID-19 đã làm gián đoạn việc chăm sóc trẻ em ung thư tại khoảng 150 trong hơn 200 bệnh viện được khảo sát.
Đang chiến đấu kiên cường để cùng con chống lại căn bệnh ung thư máu, bố mẹ của Nguyên ngã khuỵu khi bác sĩ cho biết bé mắc thêm bệnh ung thư thứ 2.
Có khá nhiều người đang hiểu chưa đúng về cách thức tham gia chương trình ủng hộ bệnh nhi ung thư đầy ý nghĩa này.
Theo các các sỹ chuyên khoa, cuối tháng 9, đầu tháng 10 thời tiết giao mùa, vi khuẩn, virus phát triển làm gia tăng bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ.
Đằng sau sự vô tư, nụ cười hồn nhiên khi chơi đùa, khi đánh bạn với đám trẻ cùng bệnh viện là nỗi ám ảnh của mẹ cha, là hàng ngày, hàng giờ đau đớn chống chọi với bệnh tật mà không biết ngày mai có đến...
Chiều 10-2, chương trình Bữa ăn đầu năm đã đến với khoảng 50 bệnh nhi và người thân khoa Ung bướu huyết học của bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM. Chương trình do những tình nguyện viên chương trình Ước mơ của Thúy - báo Tuổi Trẻ thực hiện.
Giữa chằng chịt ống truyền hóa chất, những mái đầu tóc rụng lơ thơ, bên cạnh những tiếng hét, tiếng khóc nấc lên rồi bất chợt chìm vào im lặng, những nụ cười tươi rói của bệnh nhi ung thư chợt khiến ta nhận ra hạnh phúc.
Kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa nhưng các em vẫn không ngừng ấp ủ, nuôi cho mình những hy vọng, những mơ ước tươi sáng, được đến trường, được học tập để trở thành con người có ích cho xã hội.