BÀI GỐC Bỗng dưng tôi trở thành người mẹ kế độc ác trong mắt cả nhà chồng vì đã quá phận trong dạy dỗ con chồng

Bỗng dưng tôi trở thành người mẹ kế độc ác trong mắt cả nhà chồng vì đã quá phận trong dạy dỗ con chồng

Chồng tôi đi làm về, thấy con chạy ra khóc thút thít kể bị tôi đánh liền cáu giận với tôi. Anh còn bảo thất vọng vì không nghĩ tôi lại là người mẹ kế độc ác đến thế.

2 Chia sẻ

Lần đầu rung động, tôi không ngờ mình lại bị bạn trai giáng cho những cái tát tổn thương tới cùng cực

Hướng dương,
Chia sẻ

Ai cũng mắng em khùng khi cứ lao vào một gã đàn ông không ra gì. Nhưng em làm sao cãi lại con tim mình đây?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương ơi

Em là một cô gái năng động, có việc làm ổn định với mức lương khá cao và ngoại hình xinh xắn. Cũng có nhiều chàng trai thương em, tìm cách theo đuổi nhưng em không rung động. Cho đến khi gặp anh, em mới biết thế nào là yêu.

Tụi em gặp nhau trong một lần đi phượt chung. Anh lớn hơn em 4 tuổi, có ngoại hình cao ráo, làn da trắng và giọng hát rất ấm. Tụi em đã cùng song ca mấy bài tình yêu và được mọi người đi chung vun vén vào.

Sau đó, anh xin số điện thoại rồi hẹn hò rủ em đi chơi. Do đã cảm mến anh nên em không từ chối. Càng đi chơi với anh nhiều, em càng yêu anh hơn. Anh ăn nói ngọt ngào, ga lăng, lịch sự lắm. Chỉ có điều, tính anh cộc cằn, thô lỗ, đôi khi vũ phu.

Lần đầu rung động, tôi không ngờ mình lại bị bạn trai giáng cho những cái tát tổn thương tới cùng cực  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Yêu nhau hơn một năm nay, em đã bị anh đánh 5 lần. Mà lý do toàn xuất phát từ những chuyện vụn vặt. Như anh chở em đi ăn, anh hỏi em ăn gì, em nói tùy. Thế là anh vùng vằng mắng em. Em giận nói lại. Rồi anh đánh em.

Hay mới đây, anh thấy em nhắn tin trao đổi công việc, đùa giỡn với một anh đồng nghiệp trong công ty. Không hỏi em tiếng nào, anh đã tát em hai cái sấp mặt. Lần đầu tiên, em sốc đến độ nghỉ làm vì khóc sưng cả mắt. Nhưng những lần sau thì em chai đòn luôn chị ạ.

Mọi người biết chuyện đều khuyên em dừng lại. Vì khi cưới về, hàng loạt vấn đề khác nảy sinh, khả năng em bị đánh nhiều lần hơn nữa. Nhưng em không thể cãi lại con tim. Hơn nữa, anh cũng đã năn nỉ, xin lỗi, hứa hẹn không tái phạm sau mỗi lần lỡ đánh em. Theo chị, em có nên tiếp tục tiến tới hôn nhân với anh không? (Thu Thảo)

Lần đầu rung động, tôi không ngờ mình lại bị bạn trai giáng cho những cái tát tổn thương tới cùng cực  - Ảnh 3.

Thu Thảo thân mến

Trước khi khuyên em nên suy nghĩ kĩ về mối tình hiện tại, Hướng Dương muốn khuyên em tìm hiểu về những hậu quả khôn lường của nạn bạo lực gia đình. Em hãy lấy những câu chuyện buồn đau, thương tâm từ những vụ chồng đánh vợ để làm bài học cảnh tỉnh bản thân.

Yêu là bằng con tim nhưng hành động phải bằng suy nghĩ, lí trí. Bạn em nói đúng, yêu nhau vốn dĩ là màu hồng. Sau này cưới về, biết bao chuyện khác lớn lao hơn sẽ xảy ra, trong khi bản chất người yêu em là vũ phu, liệu em có chịu đựng nổi đòn roi từ chính người chồng mình trong cả đời. Hay khi đó, em sẽ lỡ làng cả cuộc đời. Chưa kể đôi khi còn liên lụy cả gia đình em.

Phụ nữ chúng ta vốn dĩ yếu đuối, mỏng manh lắm. Nhất là khi em mang thai, sinh con. Khi đó, em bị chồng đánh, nỗi đau, sự tổn thương sẽ lớn hơn gấp bội. Chưa kể em sẽ bị trầm cảm hôn nhân, trầm cảm sau sinh. 

Vì thế, Hướng Dương mong em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Quyết định vẫn là ở em, nhưng em phải sáng suốt để lựa chọn con đường đúng đắn nhất cho mình. Nên nhớ, con đường nào an toàn hơn thì hãy đi em ạ.

Chúc em nhanh thông suốt.

Chia sẻ