Tôi cứ nghĩ mình sống tốt với em dâu thì sẽ nhận lại được sự tôn trọng, gần gũi từ em ấy. Thật không ngờ...
Ngày mẹ người yêu nhập viện, em tất tả lo lắng thậm chí ở lại chăm sóc đêm hôm nhưng từ khi bác ra viện, mọi việc thay đổi nhanh quá đỗi khiến em ngơ ngác hụt hẫng.
Tôi thương chồng nhưng không biết phải làm sao để mẹ tôi thôi giận anh. Bởi lỗi lầm của anh lần này là không thể tha thứ được.
Các ngành nghề trong danh sách đều có tỷ lệ ly hôn xấp xỉ 50%, tức là cứ 2 người thì sẽ có 1 người ly dị!
Tôi nào ngờ việc mình làm hôm đó lại dẫn đến kết cục đau đớn như vậy. Lá thư cùng cái váy cưới đã ám ảnh tôi suốt một thời gian qua.
Tôi ám ảnh nặng nề về cô gái ấy nhưng không thể thoát ra được. Khi nghĩ tới cảnh chồng sắp cưới từng có quan hệ đặc biệt với cô ấy, tôi càng chán nản, buồn rầu hơn.
Kiếm tiền giỏi đến mấy mà không biết cách giữ tiền thì bằng hòa, chị em công nhận không?
Thấy vợ trang điểm đẹp đẽ đi làm mỗi đêm, cơn ghen trong tôi nổi lên, tôi quyết định theo dõi vợ.
Từ trước đó, em đã biết chồng mình có gì đó khang khác mà chưa rõ do đâu nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi.
Sự khác nhau giữa hai bức thư, cụ thể hơn là giữa hai cuộc đời sẽ khiến con người ta phải suy ngẫm lại cách giáo dục lớp trẻ.