Làm gì khi bố và cô giáo vụng trộm suốt 7 năm trời?

Hoàng Hồng Thuý,
Chia sẻ

Cứ lúc nào cảm thấy nghi ngờ là mẹ tôi lại cho người theo dõi ngay và "trăm phát trăm trúng". Chẳng biết bao giờ bố tôi và cô giáo kia dừng lại?

Bố tôi là 1 nhà kinh doanh có quan hệ rộng, mẹ tôi chỉ ở nhà nội trợ chăm lo cho chồng con. Gia đình tôi cũng rất khá giả. Nhà tôi có 3 chị em gái thì cả 3 chị em tôi đều được bố tôi chọn cho học tại một trường tiểu học và cả 3 chị em tôi đều học qua cô giáo ấy.


Cô là giáo viên chủ nhiệm một lớp 2 của trường, còn chồng thì thất nghiệp ở nhà. Gia đình tôi càng thật sự chơi thân với gia đình cô ấy hơn khi đứa em gái thứ 2 của tôi đi học. Thế là cả hai gia đình đã bíết nhau được 8 năm nay, không những thế cô còn chơi rất thân với mẹ tôi. Mẹ tôi và cô ấy thân nhau như chị em gái, 3 chị em tôi cũng luôn gọi cô bằng 2 chữ "mẹ T" và chúng tôi chơi với 2 đứa con của cô như chị em ruột.

Gắn bó với nhau, 2 gia đình chúng tôi thường hội họp, vui chơi cùng nhau. Được hơn 1 năm thì cô được lên chức hiệu phó của trường với sự giúp đỡ của bố tôi. Tiếp sau đó là cô bán ngôi nhà nhỏ ở sâu trong ngõ của mình để chuyển về căn biệt thự rộng rãi, thoáng đãng (Cô tâm sự với mọi người lúc đó "em bán nhà này lấy tiền mua chỗ khác" nhưng việc bán 1 căn nhà bé tận sâu trong ngõ để có tiền mua 1 căn biệt thự với đồng lương giáo viên thì là cả một vấn đề?).

Về nhà mới được một thời gian ngắn thì gia đình cô tổ chức ăn mừng. Chồng cô đã xin được việc làm với sự giới thiệu của bố tôi. Hết niềm vui này đến niềm vui khác đến với gia đình cô nhưng cả nhà tôi và nhà cô không ai có nghi ngờ hay suy nghĩ gì về mối quan hệ lén lút bao năm giữa bố tôi và cô ấy.

Trong thời gian đó cũng có rất nhiều người kể cho mẹ tôi là đã nhiều lần nhìn thấy bố tôi và cô giáo hay đèo nhau. Mẹ tôi cũng không tin nên chỉ viết 1 lá thư hỏi cô cho nhẹ nhàng tình cảm. Cô đến tận nhà, nói chuyện rất thân mật với mẹ tôi và thề rằng cô là giáo viên nên không bao giờ làm như thế. Mẹ tôi rất tin cô nên bỏ ngoài tai tất cả những lời thị phi.


Rồi thì đã 7 năm bạn bè, 2 gia đình vẫn qua lại thân thiết, nhưng "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Cuối cùng thì đứa con gái tò mò là tôi cũng đã đọc trộm được tin nhắn rủ rê, hẹn hò của bố tôi và cô ấy - 2 người mà tôi luôn kính trọng. Tôi không dám tin, tôi cũng không hề nói với mẹ, ngày hôm sau chủ động đến giờ hẹn hò của họ, tôi đã "đi theo" bố.

Đúng như dự đoán, cả hai người đã vào một nhà nghỉ trên đê Yên Phụ. Quá tức giận, quá sợ hãi, tôi lúc đó mới chỉ có 17 tuổi, tôi chỉ biết lẳng lặng ra về. Hoá ra cô giáo quý mến bọn tôi là vì như thế. Hoá ra bố tôi xin việc cho chồng cô là để 2 người có thể dễ dàng đi lại với nhau hơn. Buồn bã mấy ngày trời, tôi quyết định kể cho mẹ.

Mẹ tôi như phát điên lên vì không tin vào tai mình. Mẹ gọi điện mắng chửi và cấm cô ta không bao giờ được bước chân tới nhà tôi nữa. Bố tôi đi làm về biết chuyện nên chửi đánh mẹ và cả 3 chị em tôi. Bố tôi chưa bao giờ đánh mẹ và đánh chị em tôi cả. Nếu có giận lắm, bố cũng chỉ quát mắng là cùng. Vậy mà vì người đàn bà đội lốt "giáo viên" ấy bố đã làm như thế. Những lúc đó tôi thương mẹ, thương 2 em nhỏ, tôi chỉ muốn giết chết người phụ nữ giả nhân giả nghĩa đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của tôi. Quãng thời gian đó thật sự quá khó khăn với mẹ và 3 chị em tôi.


Tưởng như mọi chuyện giữa 2 người đã kết thúc, vậy mà chỉ mấy tháng sau mẹ tôi đã liên tục bắt được cô ấy và bố tôi ở nhà nghỉ. Rồi mấy người bạn giáo viên của cô ta cũng luôn tạo điều kiện cho họ gặp nhau ở nhà của họ. Tôi không biết vì họ là bạn người lớn tốt của nhau hay vì cô ta là "sếp" của họ? Mặc kệ sự tức giận của bố tôi, mẹ tôi tiếp tục viết đơn gửi tố cáo tới trường, bộ và phòng giáo dục.

Nhưng theo nguồn tin của các giáo viên trong trường thì lá đơn mẹ tôi gửi đã được hiệu trưởng mở cuộc họp kín để bảo vệ danh tiếng của trường. Còn những lá đơn khác đến những nơi khác cũng "bặt vô âm tín"... Rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đấy. Bối tôi và cô ấy vẫn tằng tịu với nhau, cô "nhà giáo" vẫn là nhà giáo, vẫn được là đảng viên, vẫn là hiệu phó của một trường tiểu học.


Thấy không có ai giúp mình nên mẹ tôi tự mình tìm cách để bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Vì bị bắt quả tang quá nhiều lần nên giờ bố tôi và cô ấy chỉ thỉnh thoảng đi với nhau. Cứ lúc nào cảm thấy nghi ngờ là mẹ tôi cho người theo dõi ngay và "trăm phát trăm trúng". Tôi chẳng biết làm sao để thức tỉnh bố tôi quay về với mái ấm gia đình mình? Tôi cũng chưa biết bao giờ thì cô ấy chịu dừng lại? Và tôi phải làm sao để bảo vệ mẹ tôi, bảo vệ gia đình thân thương của tôi đây?

Chia sẻ