Bạn gái gian dối suốt 4 năm trong tình yêu trái cấm

Phan Hoàng,
Chia sẻ

4 năm ấy quả là thật đẹp đối với 2 chúng tôi nhưng càng ngày sự gian dối của cô ấy càng nhiều khiến tôi không thể chịu đựng được.

Hai chúng tôi đã có một tình yêu kéo dài 4 năm rất mãnh liệt và da diết, nhưng tôi chợt nhận ra là người mình yêu có sự gian dối. 4 năm yêu nhau trong tình yêu trái cấm có thể nói 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng 4 năm ấy quả là thật đẹp đối với 2 chúng tôi. Song càng ngày sự gian dối của cô ấy càng nhiều khiến tôi không thể chịu đựng được.


 
Chẳng hạn như khi cô ấy đi chơi cùng bạn bè nhưng lại nói với tôi rằng cô ấy đang ở nhà. Các tin nhắn mà cô ấy nhắn tin mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều xóa hết. Tôi gặng hỏi thì cô ấy nói rằng tin nhắn nhiều quá, cô ấy thấy khó chịu và nhật kí cuộc gọi trong điện thoại cũng vậy, cô ấy luôn xóa hết.

Và có lần cô ấy gặp tôi nhưng quên xóa tin nhắn thì tôi vô tình đọc được những tin nhắn mà cô ấy gửi đi cho những người bạn của cô ấy. Tôi thấy có những tin nhắn đó rất thân mật và tôi hỏi thì cô ấy nói đâu có gì chỉ là bạn bình thường. Tôi cũng biết rằng chỉ là bình thường nhưng tôi không thể chịu đựng được mỗi khi buồn hay chúng tôi cãi nhau thì cô ấy lại nhắn tin than thở và chia sẻ với những người ấy.


Nhưng tôi biết tình yêu cô ấy dành cho tôi hiện tại thì rất mãnh liệt và chỉ một mình tôi. Nhưng với những hành động của cô ấy như vậy thì tôi không thể nào chịu được. Có phải tôi đang ghen không? Tôi nhiều lần nói với cô ấy nhắn tin nói chuyện với bạn bè thì phải có chừng mực và giới hạn, cô ấy cũng tiếp thu nhưng rồi cô ấy vẫn chứng nào tật đấy.

Và rồi một ngày tôi phát hiện ra trong điện thoại của cô ấy có 1 số điện thoại của người ngày xưa thích cô ấy và thấy được cô ấy đã gọi cho người này. Tôi cũng đã hỏi nhưng cô ấy đã nói rằng người ấy đã chủ động gọi cho cô ấy. Nhưng trong nhật ký điện thoại đã lưu thì nó lại hiện số đã gọi. Tôi nói tôi không tin bởi vì điện thoại lưu là số đã gọi đi thì làm sao người ta lại gọi cho cô ấy được. Sau khi cô ấy đã tức giận và quát nạt tôi rất lớn, cô ấy còn đặt password điện thoại.

Tôi xin đính chính, tôi không phải tự động kiểm tra điện thoại của cô ấy mà mỗi lần gặp nhau chúng tôi thường dùng điện thoại kết nối với máy vi tính để chép dữ liệu chia sẻ hình ảnh, nhạc, video cho nhau. Và tôi xem đều có sự đồng ý của cô ấy.


Tôi không biết có phải tôi đang ghen không? Liệu từ nay về sau nữa cô ấy có thay đổi không? Tôi có nên tiếp tục không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Chia sẻ