Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh, phiên chợ 1 tuần mở 1 lần - nơi buôn bán hoài niệm và tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn

Bài và ảnh: Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Ra đời từ khoảng 5-6 năm về trước, chợ đồ cổ Cao Minh đã trở thành một điểm đến quen thuộc của những người muốn “quay ngược thời gian”.

Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ trên đường Nơ Trang Long, P.13, quận Bình Thạnh, cứ mỗi cuối tuần, khu chợ đồ cổ tại khuôn viên của quán cafe Cao Minh lại tấp nập đón khách ghé thăm. Nơi đây ban đầu mở ra để dành cho những người có chung đam mê về cổ vật, lâu dần hình thành nên khu chợ có một không hai này.

Chợ nằm ở địa chỉ 27/311 Nơ Trang Long, ngay đầu hẻm 311, bạn sẽ thấy một tấm biển đề “Cafe đồ cổ”. Trong hẻm có sẵn nơi gửi xe máy với giá 5.000 đồng/xe, từ chỗ này rẽ phải rồi đi bộ tầm chục bước là tới khu chợ.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 1.

Chợ mở cửa từ 7h sáng tới hơn 2h chiều chủ nhật hàng tuần, tuy nhiên, bạn nên đến vào buổi sáng vì sau 12h trưa là các quầy sẽ bắt đầu thu dọn hàng. Vé vào cửa có giá 40.000 đồng/người. Bạn có thể dùng vé để đổi một món ăn hoặc một món đồ uống.

Không gian xưa ngập tràn đồ cũ, đồ cổ trong khu chợ

Các quầy bán đồ cũ, đồ xưa trải dài ngay lối vào và phủ kín khuôn viên, đưa khách lạc vào xứ hoài niệm trong tiếng nhạc du dương. Chợ chỉ bán ở tầng 1, còn tầng 2 là không gian để khách tới thưởng thức cà phê và nghe nhạc. Một quầy ẩm thực cũng được đặt ngay gần lối ra vào.

Ở đây có quầy ẩm thực và các gian thưởng thức cà phê để phục vụ khách hàng

Chợ không lớn, chỉ có khoảng 40 quầy nhưng các mặt hàng vô cùng đa dạng. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những món đồ từ thời ông bà cho tới những cổ vật từ hàng trăm năm về trước, từ nồi đồng, pít tông đựng nước thời Pháp, đồng hồ con gà, máy đánh chữ, máy quay đĩa, liễn sứ, cà mèn, bàn ủi con gà cho tới bật lửa zippo của Mỹ, xe cổ Mobylette.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 4.

Sau thập niên 90, chiếc quạt ba cánh này chỉ còn trong hồi ức của các thế hệ 7x, 8x.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 5.

Pít tông đựng nước, khóa mở cửa cũ thời Pháp, đồng hồ cổ và rất nhiều món đồ gợi nhớ hoài niệm tại một gian hàng.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 6.

Có gia đình nào còn giữ lại được chiếc bàn ủi con gà, ấm đồng hay giỏ ủ ấm tích không?

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 7.

Đồng hồ con gà, máy đánh chữ và điện thoại cổ là những mặt hàng bán chạy nhất ở gian hàng này.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 8.

Năm xưa, chỉ những người có điều kiện mới có thể sắm được những chiếc máy ảnh, máy quay phim này.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 9.

Những chiếc đồng hồ lâu đời nhất có từ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, nhưng đa số là từ thập niên 40-50 của thế kỷ trước. Giá một chiếc đồng hồ từ 2-3 triệu đồng, cao nhất có thể lên tới mười mấy triệu.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 10.

Những chiếc xe cổ được tân trang lại như mới và có thể chạy được bình thường. Tuy nhiên, phần lớn khách tới mua xe để trang trí cho các quán cà phê vintage.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 11.

Một chiếc Mobylette 50cc - “hot trend” một thời tại Việt Nam vào những năm 1960-1970. Tại chợ đồ cổ, những chiếc xe máy cũ “còn zin” có giá từ 20-30 triệu đồng/chiếc. Những loại xe ít được ưa chuộng thì có giá chỉ khoảng 7-10 triệu đồng/chiếc.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 12.

Những món đồ ghi dấu quá khứ được phân làm 4 loại: đồ cũ (tuổi đời từ 50 năm đổ lại), đồ xưa (có tuổi đời từ 100 năm đổ lại), đồ cổ (tuổi đời từ 100 năm trở lên) và cổ vật (tuổi đời từ 500 năm trở lên)

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 13.

Những món đồ cổ trong khu chợ có giá từ vài chục nghìn cho đến vài chục triệu đồng, tùy theo niên đại và giá trị lịch sử văn hóa. Có chiếc cân cũ đã gỉ sét nhưng giá lên tới 1 triệu đồng, và cũng có chiếc thùng đong gạo thời Pháp giá chỉ 500 nghìn mà thôi

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 14.

Đến đây, bạn cũng có thể mặc cả thoải mái như ở những khu chợ khác. Tuy nhiên, bạn nên đi cùng người am hiểu về đồ cổ để tránh bị mua hớ.

Các chủ cửa hàng ở đây thường đã có kinh nghiệm chơi đồ cổ lâu năm, không ít người đã có ngót nghét 20 năm bén duyên với sở thích này. Một số người cũng có cửa hàng riêng bên ngoài, chỉ kinh doanh ở đây dịp cuối tuần như một cách giao lưu với những người có chung đam mê. Cứ hỏi họ về bất cứ món đồ nào, họ sẽ giống như một cuốn từ điển sống mà kể lại vach vách nguồn gốc xuất xứ, vai trò và cách sử dụng của chúng trong quá khứ. Có người nói vui: “Xưa vua chúa xài, giờ mình được xài”, nghe mà thấy oách!

Theo chia sẻ của một chủ tiệm, đồ cổ thường được nhập về từ 3 nguồn chính: mua lại từ gia quyến của những nhà sưu tầm quá cố, mua lại của các Việt kiều bên nước ngoài hoặc lấy từ các mối do khách quen giới thiệu. Những vị khách tới đây mua đồ cổ, nhiều khi không chỉ tìm được món đồ ưng ý mà còn tìm được những người bạn tâm giao.

Chủ tiệm này cũng cho biết, những món hàng đắt tiền, tầm 50 triệu đồng trở lên sẽ không được bày bán trong chợ. Nếu khách hàng có nhu cầu mua những món đồ giá trị hơn, lên tới cả trăm triệu đồng thì họ sẽ trở thành những khách VIP, giao dịch được thực hiện tận nhà.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 15.

Nhiều gian hàng ở đây kiêm luôn dịch vụ thu mua đồ cổ. Họ cũng nhận sửa chữa hoặc gia công theo nhu cầu của khách hàng

Khách tới chợ đa phần đều thuộc lứa tuổi trung niên, họ có đủ điều kiện và thời gian để tìm về hoài niệm, sắm cho mình những món đồ xưa kia ước ao mà không thể có. Một số người mới bắt đầu chơi đồ cổ cũng đến đây để tìm hiểu thêm hoặc để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Số lượng các bạn trẻ tới đây rất ít, chủ yếu để tìm mua sách cũ hoặc tiền cũ. Cũng có những bạn trẻ là thế hệ sau trong gia đình có truyền thống sưu tầm đồ cổ, “cha truyền con nối”, họ tiếp tục tới đây để giao lưu và học hỏi thêm.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 16.

Những cuốn sách cũ có giá từ 300 - 400 nghìn đồng/cuốn, tùy theo độ dày và giá trị

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 17.

Ở đây có nhiều loại tiền cổ của Việt Nam lẫn nước ngoài, mức giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/tờ

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 18.

Ngoài ra, khu chợ cũng thu hút khá nhiều khách nước ngoài. Họ tới để tìm cho mình những món đồ xưa cũ mang nét văn hóa Việt Nam.

Những món đồ Á (Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản…), đồ đồng, đồ gốm thường được mua nhiều hơn đồ Âu

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 20.

Chiếc bình cổ Chăm Pa nghìn năm tuổi ở cửa hàng này có giá 20 triệu đồng. Cặp bình đồng bên cạnh tuy nhỉnh hơn về kích cỡ nhưng giá bán thấp hơn nhiều. Trong quá khứ, cặp bình này thường được các quan chức xưa đặt trên bàn thờ để chưng hoa

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 21.

Một gian hàng đồ trang trí kiểu châu Âu xưa trong khu chợ. Phần lớn các món đồ đều được giữ gìn nguyên vẹn

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 22.

Tại đây, khách có thể thanh toán bằng đủ mọi hình thức: từ tiền mặt, chuyển khoản cho đến cà thẻ.

Bên cạnh những gian hàng đồ cũ, đồ cổ, trong khu chợ còn có nhiều gian hàng bán đá phong thủy, trang sức, các loại ngọc, túi xách, đồ trang trí bằng gỗ và các sản phẩm làm từ da cá sấu.

Đến tầm 2 rưỡi chiều, trong chợ chỉ còn lác đác vài gian hàng vẫn đang hoạt động.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 24.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 25.

Các chủ tiệm lần lượt dọn hàng vào trong vali hoặc cất lại vào tủ kính.

Lạc vào chợ đồ cổ Cao Minh - nơi buôn bán hoài niệm, tìm về hồi ức giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 26.

Những mặt hàng giá trị thường được đem về, chỉ để lại những món đồ có giá trị tầm 10 triệu đổ lại.

Phiên chợ kết thúc, những người mê đồ cổ lại tiếp tục chờ đợi đến chủ nhật tuần sau. Còn với những người mê xe cổ, họ sẽ rỉ tai nhau tới đây vào thứ 7 hàng tuần, bởi đó là dịp hội xe cổ tụ họp và khoe những bộ sưu tập xưa nay hiếm.

Chia sẻ