Trước khi trở thành những cô nàng công sở hiện đại hay mẹ bỉm sữa đảm đang như ngày nay, các chị em 9x cũng từng là những cô nàng tuổi teen mê chạy theo trào lưu, sẵn sàng để dành tiền ăn sáng để mua bằng được những món đồ yêu thích.
Mới chỉ tầm hơn chục năm về trước, ở cái thời mà smartphone, máy tính bảng và mạng internet chưa phổ biến như ngày nay, niềm vui của nhiều người chỉ đơn giản là được cầm trên tay một cuốn sách hay một tờ báo giấy nóng hổi phát hành hàng tuần.
Chúng ta luôn nhận ra, hồi trước chúng ta thật dễ thương, eo thật nhỏ, dáng thật mảnh mai, mắt thật trong, mỉm cười rất đáng yêu. Chúng ta đã quên mất một sự thật: Khi đó, chúng ta hoàn toàn không hề hạnh phúc, không hề hài lòng!