Kỳ thi vào lớp 10: Học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, cha mẹ ôm hôn tiếp sức cho con trước khi bước vào phòng

Hải Long - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều phụ huynh đã thức dậy từ rất sớm để đưa con đến điểm thi vì sợ kẹt xe. Nhìn cảnh bố mẹ ôm hôn tiếp sức cho con trước khi bước vào phòng thi mới thấu hiểu hết nỗi lòng cha mẹ.

Sáng nay (3/6), hơn 80.000 thí sinh tại TP.HCM sẽ bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Năm nay tại TP.HCM có 135 điểm thi, trong đó 126 điểm thi bình thường, 9 điểm thi chuyên.

Theo ghi nhận của PV tại điểm Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM), từ 6h sáng, trước cổng trường này đã bắt đầu nhộn nhịp bởi các thí sinh tới sớm. Tránh tắc đường và đề phòng những rủi ro về mặt thời gian, các phụ huynh đã dạy từ sớm để đưa con em mình đến điểm thi.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 1.

Các "sĩ tử" được phụ huynh đưa tới điểm thi từ rất sớm.

Kỳ thi vào 10: Học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, cha mẹ ôm hôn tiếp sức cho con trước khi bước vào phòng - Ảnh 2.

Nhiều học sinh tập trung để ôn bài, trò chuyện.

Vừa tới điểm thi, một số thí sinh vội vàng tạm biệt phụ huynh rồi vào trong sớm để tìm phòng thi, ổn định tinh thần. Không ít em cố nán lại phía ngoài cổng để tranh thủ nhìn lại bài vở, ôn lại kiến thức.

Rất nhiều em còn chưa kịp ăn sáng, được phụ huynh mua bánh mì cho ăn vội trước cổng trường, không quên dặn dò, ôm hôn tiếp sức cho con hoàn thành tốt bài thi sáng nay.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 2.

Nhiều em chưa kịp ăn sáng, được cha mẹ mua đồ ăn, nước uống cho mang theo tới cổng trường.

Đến 7h20, một số thí sinh mới bắt đầu có mặt trước cổng trường, hớt hải lao nhanh vào bên trong vì sợ muộn giờ làm bài.

Đứng trước cổng trường cùng các con, dù lo lắng, nhưng để con có tâm lý tốt nhất bước vào phòng thi, các ông bố bà mẹ liên tục dặn dò và còn thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ yêu thương, những cái ôm và nắm tay với con để truyền động lực.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại điểm trường THPT Trưng Vương vào sáng 3/6.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 3.

Nhiều em chưa kịp ăn sáng ở nhà, được phụ huynh mua bánh mì cho ăn tạm trước cổng trường.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 4.

Hai mẹ con tranh thủ ăn trước khi vào phòng thi.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 5.

Mẹ quan tâm ân cần con gái, đút cho con ăn ngay cổng trường.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 6.

Hai cha con vừa cùng ăn vội bánh mì, vừa dặn dò con trước lúc vào làm bài.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 7.

Nhiều thí sinh vào trường sớm để ổn định tinh thần trước lúc vào phòng thi.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 8.

Một nam sinh tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng xem lại kiến thức ở ghế đá.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 9.

Một số khác thì ăn vội cho xong bữa sáng tại khuôn viên trường.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 10.

Sáng nay, môn thi bắt buộc cuối cùng tại TP.HCM là môn Toán, chiều nay sẽ thi tiếp với những thí sinh thi trường chuyên.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 11.

Nhiều phụ huynh bắt đầu tỏ ra lo lắng trước lúc con vào phòng thi.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 12.

Cô Lê Thị Thảo, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận ôm hôn con gái và động viên con trước lúc vào thi. "Hôm qua hai môn đầu tiên thì nó làm cũng khá tốt, tuy nhiên môn Anh Văn thì bé nói vẫn chưa ưng ý lắm. Nay bé thi Toán, chiều thi Lịch sử nữa vì bé thi chuyên, ở bên ngoài cũng hồi hộp, lo lắng lắm, chỉ biết động viên con làm thật tốt thôi", cô Thảo chia sẻ.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 13.

Một ông bố hôn tạm biệt con trai trước khi con vào bên trong phòng thi.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 14.

Phần lớn các phụ huynh bên ngoài đều tỏ ra lo lắng, đứng ngồi không yên. Nhiều người cố nán lại cổng trường chờ con đi khuất vào bên trong mới thôi.

Ngày cuối thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Phụ huynh, học sinh ăn vội bánh mì trước cổng trường, ôm hôn tiếp sức cho "sĩ tử" - Ảnh 15.

Những cái đập tay, tiếp sức cho con là những hình ảnh đẹp nhất trong ngày thi cuối cùng này.

Tại Hà Nội, ghi nhận của PV tại Trường THPT Nguyễn Trãi, nhiều phụ huynh lo lắng trong ngày thi cuối cùng của con em, một số phụ huynh tự tin con cái sẽ làm bài tốt. 

Chia sẻ với PV, chị Mai nói đầy tự hào: "Theo con gái tôi cho biết, hôm qua cháu rời khỏi hội đồng thi theo thứ tự nộp bài thi ở tốp đầu. Cả 2 môn sau khi ra khỏi điểm thi, cháu cùng các anh chị kiểm tra lại thì đều có kết quả rất tốt. Môn Toán cháu có thể đạt điểm tối đa, có thể sẽ đạt được đúng như những gì mà những năm qua cháu cố gắng. Duy nhất, ở môn Văn tại câu hỏi 0,5 điểm có thể cháu sẽ sai vì lúc ấy cháu không chắc chắn lắm".

Dù con gái có học lực rất tốt và tự tin nhưng người mẹ vẫn tỏ ra lo lắng: "Tối hôm qua trước khi đi ngủ tôi phải ngâm gạo nếp, đỗ để sáng nay dậy sớm tự tay mẹ nấu cho con đi thi", chị Mai cười vui.

Khác với tâm trạng của một số phụ huynh, ông M., giáo viên dạy môn Toán của một trường THPT trên địa bàn cho sáng hôm nay khi đưa con gái đi thi luôn trong tâm trạng buồn giận vì con làm bài hôm qua không tốt.

"Thực tế môn Toán hôm qua không hề khó, ở câu IV (3 điểm) học sinh chủ quan thì sẽ bị nhầm. Con gái tôi các kỳ thi thử và tôi từng cho làm bài đều 9,5 -10 điểm, tuy nhiên hôm qua cháu đã bị sai câu quan trọng nhất. Chỉ còn hy vọng vào hôm nay, nếu như cháu đạt điểm tối đa của cả 2 môn thì mới có hy vọng", ông M. bày tỏ sự thất vọng.

Dù các thí sinh đã bước qua cổng nhưng các phụ huynh vẫn luôn túc trực

Dù các thí sinh đã bước qua cổng nhưng các phụ huynh vẫn luôn túc trực dõi theo.

Mẹ dặn dò con gái trước khi vào điểm thi

Các bà mẹ đang lo lắng chờ đợi.

Bữa sáng vội vàng

Bữa sáng tranh thủ của một thí sinh.

Mẹ dặn dò con gái trước khi vào điểm thi

Mẹ dặn dò và gửi lời yêu thương trước khi con gái vào điểm thi.

Các thí sinh cùng chung tâm trạng lo lắng ngày thi cuối cùng

Các thí sinh cùng chung tâm trạng lo lắng ngày thi cuối cùng

Phải chờ đợi 120 phút nhưng nhiều phụ huynh vẫn bám trụ trước cổng trường

Phải chờ đợi 120 phút nhưng nhiều phụ huynh vẫn "bám trụ" trước cổng trường

Theo số liệu thống kê tại Hà Nội, gần 86.000 học sinh sẽ phải cạnh tranh để có suất vào hơn 100 trường THPT công lập của Hà Nội, với tổng số hơn 64.400 chỉ tiêu, bao gồm cả hệ chuyên. 

Chia sẻ