Kỳ lạ hàng trăm người tình nguyện cho bò giẫm lên người để cầu may

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Hàng trăm người sẵn sàng nằm giữa những con đường của thành phố Ujjain, bang Madhya, Ấn Độ để "được" những con bò giẫm qua người.

Theo Daily Mail, hàng trăm người đàn ông đã tình nguyện nằm ra đường cho những con bò giẫm đạp qua người trong một nghi lễ tôn giáo kỳ lạ để có được may mắn. 

Theo đó, người dân trong làng sẽ nằm giữa những con đường của thành phố Ujjain, bang Madhya, Ấn Độ, để ghi nhớ ngày Ekadeshi, ngày may mắn sau lễ hội Diwali của người theo đạo Hindu.

Hàng trăm người đàn ông đã đến thành phố Ujjain, bang Madhya, Ấn Độ để tham gia nghi lễ kỳ lạ này.

Dù biết nguy hiểm trước mắt, hàng trăm người đàn ông vẫn đến thành phố này để được tham gia vào sự kiện truyền thống này, ban tổ chức cũng cho biết chưa có ai thiệt mạng vì tham gia vào nghi lễ này.

Những chú bò được trang trí đầy màu sắc trước khi thực hiện nghi lễ. 

Với người Hindu, bò là linh vật. Trong nghi lễ này, những con bò được trang trí cành lá cây cùng với những bông hoa đầy màu sắc quấn quanh đầu trước khi được thả chạy qua các con đường quanh thành phố.

Những người đứng xem đang cố gắng lùa những con bò dẫm vào "đúng chỗ".

Theo những đoạn video ghi lại, rất nhiều người đàn ông bị những con bò hung hăng dẫm đạp lên lưng khi chúng chạy qua các con phố hẹp. Những người đứng xem còn cố gắng lùa những con bò hướng vào lưng người đàn ông để chắc chắn rằng người này được "hưởng" một cú đạp từ những con bò.
 
Người dân tin rằng những vết thương do bò đạp sẽ mang lại may mắn cho họ.

Họ tin rằng những chú bò có thể ‘giải xui’ và mang lại cuộc sống thịnh vượng cho họ. Những người dân địa phương cũng cho biết chưa có ai mất mạng trong nghi lễ này. Còn những người bị thương thì tin rằng khi những vết thương lành lại, may mắn sẽ đến với họ.

Họ tin rằng may mắn và hạnh phúc sẽ đến với họ khi vết thương lành lại.

Anh Manoj Kumar, 27 tuổi, người tham gia vào sự kiện này chia sẻ: “Tôi biết nó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những con bò là “mẹ” của chúng tôi, nên “mẹ” sẽ không lấy đi sinh mạng của ai cả. Vì vậy chúng tôi không thấy nó nguy hiểm chút nào. Đôi lúc, nếu bà ấy nổi giận, chúng tôi sẽ bị trừng phạt vì những lỗi lầm chúng tôi đã gây ra.”

Anh cho biết thêm: “Hầu như chúng ta ai cũng có điều không vừa lòng trong cuộc sống, trong công việc. Nhưng nếu để những con bò dẫm đạp lên người, Đấng toàn năng sẽ trân trọng sự hy sinh, sự đau đớn của chúng tôi mà giải quyết mọi vấn đề cho chúng tôi, phù hộ cho chúng tôi luôn được hạnh phúc”.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ