"Kín đặc" kế hoạch nghỉ lễ 30-4 của các gia đình

Lê Nhi,
Chia sẻ

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay kéo dài những 4 ngày, là thời điểm thích hợp để các cặp vợ chồng lên kế hoạch đi chơi, nghỉ xả hơi cùng con cái, người thân.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30-4 Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 rơi vào đúng những ngày cuối tuần. Tất cả cán bộ nhân viên sẽ được nghỉ đến hết thứ 3. Cuối tuần này, các gia đình sẽ có tới 4 ngày nghỉ dài hiếm có. Không chỉ có trẻ nhỏ thích thú, mà các chị em, anh em cũng rất háo hức và đang rôm rả bàn tán, lên kế hoạch đi chơi cuối tuần.




Vi vu ở biển, hay đi thăm thú vùng đất mới là lựa chọn tuyệt vời cho 4 ngày nghỉ lễ

Đầu tuần trước, dự đoán được số ngày nghỉ dài trong dịp lễ 30-4, nhẩm tính với lương thưởng cuối tháng rủng rỉnh của hai vợ chồng nên anh Minh (Trường Chinh, Hà Nội) cũng bàn kế hoạch thực hiện chuyến đi bất ngờ cho cả nhà. 5 năm có con nhỏ nên hầu như chỉ vào dịp nghỉ hè, vợ chồng anh Minh mới đi du lịch trong nước 1 lần. Lần này anh quyết cho vợ con được tận hưởng một chuyến du lịch nước ngoài. Ngay khi vừa thông báo ý định này, vợ và cô con gái 5 tuổi của anh đều đồng ý.

Vì thế, ngay sáng đầu tuần đến văn phòng, vừa nhận được thông báo nghỉ lễ của công ty, anh Minh đã lập tức gọi điện cho công ty du lịch đặt tour và vé máy bay cho kịp. Anh Minh chia sẻ: “Mấy năm nay, kinh tế đã ổn định hơn, con cái cũng lớn hơn nên kỳ nghỉ này tôi quyết chọn cho gia đình một chuyến du lịch nước ngoài. Vợ chồng tôi chưa đi Thái Lan nên tôi đã đăng ký tour trong 4 ngày 3 đêm. Tới xứ sở chùa vàng, con gái tôi sẽ có những ngày nghỉ thoái mái, vui vẻ và đáng nhớ nhất. Đặt tour sớm, gia đình tôi không còn lo ngại dịch vụ tăng, tour đắt đỏ nữa”.


Đợt nghỉ lễ này, nhiều gia đình sẽ cùng nhau đi du lịch

Cùng ý nghĩ với anh Minh, chị Linh (Kế toán viên - Công ty truyền thông H) lại cẩn thận hơn khi bớt thời gian buổi trưa lên các website du lịch ngó nghiêng một lượt về các tour nội địa. Đợt nghỉ lễ này, nhà chị Linh sẽ đi cả gia đình nên chị phải kén chọn và chu đáo hơn khi chọn địa điểm du lịch. “Ngó nghiêng mãi, chị quyết định đặt vé máy bay đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm. Biết là tới biển ngày lễ sẽ rất đông vui nhưng chị vẫn quyết, vì biển Đà Nẵng sạch, đẹp lại có nhiều địa điểm du lịch vui chơi khác. Tới đây, cả nhà chị sẽ vừa được tắm biển, ăn đồ biển và đi thăm thú nhiều địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng. Quyết định xong, tối qua chị đã thông báo cho cả nhà, hai cậu con trai rất vui và mong đến ngày khởi hành".

Hay như anh Tuấn Anh, phó giám đốc công ty dược T.L lại hào hứng khoe kế hoạch nghỉ lễ hoàn hảo của anh. Mọi khi bận rộn với công việc, anh ít khi đưa cả nhà đi chơi. Đợt này nghỉ dài, anh Tuấn Anh đã âm thầm đặt vé cho cả gia đình mình và bố mẹ, bố mẹ vợ lên đường vào Nha Trang nghỉ mát. Mãi đến hôm qua, anh mới "bật mí" với mọi người. Khỏi phải nói các cụ hai bên vui thế nào, có lẽ phải lâu lắm, những người thân của anh Tuấn Anh mới có dịp tụ họp và nghỉ ngơi thoải mái như lần này.

Trong khi các gia đình có kinh tế dư dả đang hào hứng với kế hoạch du lịch nước ngoài, hay những tour du lịch nội địa xa xỉ thì một số cặp vợ chồng như chị Tâm (Nguyễn Trãi, Hà Đông) lại chọn kế hoạch đi chơi với chi phí tiết kiệm hơn. Theo chị Tâm tính toán thì: "Một chuyến đi du lịch ở nước ngoài hay các nước láng giềng cũng phải tốn ngót nghét khoảng 20 triệu đồng cho cả gia đình. Hay một chuyến du lịch biển cũng tốn kém khoảng gần chục triệu. Vì thế để tiết kiệm chi phí, vợ chồng mình có kế hoạch tranh thủ cho con đi xem xiếc. Sau đó đưa con đi công viên nước Hồ Tây hoặc lên Vincom, Pico chơi. Như vậy, vừa tiết kiệm mà con cái vẫn được vui chơi thỏa thích, lại không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe như khi cho con đi chơi xa hoặc dài ngày”.

Bên cạnh các chuyến đi hoành tráng, thì một số cặp vợ chồng lại tranh thủ những ngày nghỉ để mang tới chuyến đi thật ý nghĩa cho con. Do dự định từ trước, nên vợ chồng Tuấn - Ngân (T.P HCM) đã rủ rê thêm được gia đình khác cùng cho con cái lên thăm thú vườn dâu tây và vườn rau Đà Lạt.


Nhiều gia đình lại cho con đi thăm thú vườn dâu tây và vườn rau Đà Lạt

"Nhà chúng tôi tuy chỉ cách Đà Lạt hơn 40km, nhưng mới đến Đà Lạt có 1 lần thôi. Nên thứ 7 này, tranh thủ ngày nghỉ lễ, cả 6-7 gia đình chúng tôi sẽ dự định thuê một xe ô tô lên Đà Lạt chơi. Sau đó sẽ tìm khách sạn nghỉ rồi thuê xe máy chở mấy đứa nhỏ đi thăm thú vườn dâu tây”.


Ảnh: Chinahuong


Một địa điểm thú vị để các gia đình ở T.P HCM đưa các bé đi dã ngoại.

Chị Hương, thành viên của nhóm vợ chồng có con đi thăm vườn dâu tây hồ hởi nói: “Một vài lần cuối tuần, mình đã đưa con về vườn dâu tây, vườn rau thăm thú rồi. Nhưng các cháu vẫn thích về đây chơi lại. Thế nên nhân dịp này, vợ chồng mình cũng rủ rê một số bạn thân khác đưa các con đến đây chơi. Đến ăn dâu tây từ trang trại trồng dâu ở Đà Lạt, các con được tự hái dâu ăn thỏa thích, được tìm hiểu cách thức trồng dâu, nhặt cỏ, chăm bón, được chạy nhảy trên cánh đồng rau... Lũ trẻ con sẽ háo hức lắm. Lần này đi cùng nhiều gia đình khác cũng có con nhỏ, các con lại sẽ càng thích thú hơn cho xem".

Nếu bạn có mong muốn cộng tác với Afamily vui lòng gửi email đến địa chỉ doisong@afamily.vn. Những bài viết được chọn đăng sẽ nhận được nhuận bút hấp dẫn.


Chia sẻ