Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa quả thật vui tính đệ nhất thiên hạ rồi, đánh vợ vô cớ, hành xử bạc bẽo, lạnh lùng, thế mà còn bắt vợ mình phải xin lỗi trước!

Hậu cung Chân Hoàn truyệnHậu cung Như Ý truyện là 2 bộ phim có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của các tác giả Lưu Liễm Tử. Nếu Hậu cung Chân Hoàn truyện là câu chuyện về tình yêu thì Hậu cung Như Ý truyện đích thị là bài học hôn nhân cho các cô gái trẻ.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 1.

Ở tập 73 - 74 vừa lên sóng, khán giả không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) bị Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) đánh mạnh vào mặt. Chẳng là Hàm Hương - Hàn Hương Kiến (Lý Thấm) uống thuốc "triệt sản" vì không muốn sinh con cho Càn Long. Do nghĩ rằng Như Ý bày mưu tính kế hãm hại Hàn Hương Kiến nên Càn Long mới ra tay đánh nàng. Sau khi đánh xong, Càn Long chẳng nói chẳng rằng, xem như mình chưa hề gây ra lỗi lầm chi.

"Hậu cung Như Ý truyện": Càn Long - Hoắc Kiến Hoa nói yêu Hàm Hương trước mặt Như Ý.

Sau cái tát trời giáng đó, Như Ý lặng lẽ bỏ đi, tim nàng như thắt lại từng cơn. Người chồng ôn nhu, điềm tĩnh mà nàng yêu thương đã không còn nữa. Trước mặt Như Ý lúc này chỉ là Càn Long đế - vị vua hung bạo, ích kỷ và gia trưởng.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 3.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 4.

Như Ý - Châu Tấn.

Trong vòng 6 tháng tiếp theo, Như Ý ít khi đi ra ngoài, nàng chỉ đóng cửa ở tại Dực Khôn cung. Vì sĩ diện, Càn Long cũng không thèm đến thăm Như Ý. 6 tháng đằng đẵng trôi qua, Đế - Hậu cứ xa cách dần. Như Ý lòng đã lạnh băng, nhìn thấy Càn Long mà đôi mắt nàng hiện lên sự khinh thường và ghê tởm.

Nhân cơ hội này, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) đã giật dây cho Uyển Tần làm 1 quyển sách về Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết). Nhân ngày giỗ của Lang Hoa, Càn Long đế cho quyển sách lưu truyền rộng rãi trong Tử Cấm Thành. Chính vì hành động đó nên đám phi tần, cung nữ, thái giám mới xầm xì sau lưng Như Ý rằng nàng chỉ là người thay thế, mãi mãi không bằng Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa đã mất được.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 5.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 6.

Lệnh Phi lợi dụng Uyển Tần để hạ bệ Như Ý.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 7.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 8.

Như Ý nhốt mình trong Dực Khôn cung suốt 6 tháng dài.

"Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần lợi dụng Uyển Tần để triệt hạ Như Ý.

Một buổi chiều nọ, trời thì có vẻ trong xanh, gió thì có vẻ thổi qua mát mẻ, tuy nhiên lòng người chẳng chút bình yên. Khi đưa Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ đi học, Như Ý đã vô tình gặp Càn Long. Đến lúc này, Như Ý vẫn tỏ thái độ thờ ơ, không buồn trò chuyện vui vẻ, thân thiết với Càn Long như trước.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 10.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 11.

Càn Long hỏi Như Ý rằng tại sao không hối lỗi!

Càn Long bảo rằng vì sao Như Ý chẳng chịu đến Dưỡng Tâm điện nhận lỗi với Càn Long. Dù Càn Long có hơi nóng nảy khi đánh Như Ý, nhưng nếu nàng chịu hạ mình một chút, chắc chắn Càn Long sẽ bỏ qua. Càn Long quả thật vui tính đệ nhất thiên hạ rồi, đánh vợ vô cớ, hành xử bạc bẽo, lạnh lùng, thế mà còn bắt vợ mình phải xin lỗi trước! Ví như Lệnh Phi hay Khánh Tần, Gia Phi thì may ra có thể quỳ gối van xin Càn Long, còn riêng Như Ý, tính cách bất cần như nàng, dẫu có chết cũng không cúi đầu!

"Hậu cung Như Ý truyện": Như Ý - Châu Tấn làm lơ Càn Long, lạnh lùng bỏ đi không thèm nhìn tới.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 13.

Kiểu gì cũng chết, thà chết oanh liệt: Như Ý - Châu Tấn ngó lơ Càn Long - Hoắc Kiến Hoa, 6 tháng không gặp cũng mặc kệ!  - Ảnh 14.

Càn Long thậm chí còn không cho Như Ý nuôi dưỡng Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ.

"Hậu cung Như Ý truyện": Như Ý - Châu Tấn mất niềm tin hoàn toàn, không còn muốn ở bên Càn Long.

Xem đến đoạn này, nhiều khán giả bộc lộ sự đồng tình với cách hành xử của Như Ý. Khán giả bình luận rằng: "Trước sau gì cũng chết. Thà chết oanh liệt còn hơn ngậm đắng nuốt cay vì người chồng bội bạc như vậy", "Có mới nới cũ, tiếc gì mà không bỏ đi Như Ý ơi", "Đừng van xin, đừng khóc lóc, nàng đã khóc cả đời rồi. Mạnh mẽ ra đi thôi".

Chia sẻ