Không phải Vương phi Kate, đây mới là nữ nhân hoàng gia diện lại đồ cũ "đỉnh" nhất, 28 năm vẫn không lỗi mốt

Ái Vi,
Chia sẻ

Sự xuất hiện của Vương nữ Anne trong bộ trang phục mà bà từng mặc cách đây gần ba thập kỷ đã gây sốt trên mạng xã hội. Người hâm mộ không chỉ khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung của bà mà còn phong tặng bà biệt danh "Nữ hoàng tái chế".

Vào thứ Năm vừa qua, Vương nữ Anne đã cùng Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tham dự một buổi tiếp đón long trọng tại Cung điện Buckingham. Sự kiện này được tổ chức nhằm vinh danh các cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc trong các hoạt động nhân đạo trên toàn thế giới. Vương nữ Anne xuất hiện thanh lịch trong bộ suit màu kem, kết hợp với khăn lụa, găng tay và giày đen. Điều đáng chú ý là bộ trang phục này bà đã từng mặc vào năm 1997.

Không phải Vương phi Kate, đây mới là nữ nhân hoàng gia diện lại đồ cũ

Không phải Vương phi Kate, đây mới là nữ nhân hoàng gia diện lại đồ cũ

Không phải Vương phi Kate, đây mới là nữ nhân hoàng gia diện lại đồ cũ

Ngay lập tức, hình ảnh của Vương nữ Anne đã gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài trẻ trung và gu thời trang bền vững của bà. Thậm chí, họ còn đặt cho bà biệt danh "Nữ hoàng tái chế" vì việc bà đã mặc lại bộ trang phục cách đây 28 năm. Trên X (Twitter), một người dùng đã thắc mắc: "Làm thế nào mà bà ấy vẫn mặc vừa bộ đồ từ những năm đó??". Một người khác nhận xét: "Điều đáng nói là bà ấy vẫn giữ được vóc dáng. Thật khó để làm được điều đó khi lớn tuổi". Một người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Tôi muốn biết làm thế nào mà bà ấy không tăng cân khi già đi và vẫn giữ được vóc dáng như vậy!". Một người dùng khác khen ngợi: "Bà ấy thật tuyệt vời khi tái sử dụng quần áo của mình sau nhiều thập kỷ mà vẫn hợp thời trang. Thật là một vẻ ngoài cổ điển". Và một người khác đồng tình: "Vương nữ Hoàng gia rất biết cách chăm sóc quần áo và bản thân mình".

Không phải Vương phi Kate, đây mới là nữ nhân hoàng gia diện lại đồ cũ

Cùng ngày hôm đó, Vương nữ Anne cũng đã đến thăm khuôn viên UCL East ở London. Tại đây, bà đã tham quan các khu vực giảng dạy và gặp gỡ các học giả cũng như sinh viên đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho những thách thức quan trọng mà hành tinh đang đối mặt. Ngoài ra, bà còn khánh thành một tấm bảng kỷ niệm nhân dịp này và nhận được một thiết bị cảm biến dơi làm quà tặng từ một sinh viên.

Theo Hello!

Chia sẻ