Không phải sống chung với nhà chồng, nàng dâu vẫn kêu cứu cộng đồng mạng bởi nỗi ám ảnh mang tên em chồng

Chím NF,
Chia sẻ

Nhắc đến phận làm dâu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nhân vật "trong truyền thuyết" như mẹ chồng hay bà cô bên chồng. Tuy nhiên với nàng dâu này thì nỗi ám ảnh lại mang tên "em trai chồng".

Làm dâu có lẽ là một trong những công việc dễ gây mệt mỏi nhất trên đời với các chị em. Từ đứa con gái được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, họ bỗng chốc phải làm quen và chung sống với một gia đình mới, với những con người vốn hoàn toàn xa lạ. Đó không chỉ là bố mẹ chồng mà còn là anh chị em chồng. Và nhiều khi, người khiến "sự nghiệp" làm dâu của các chị gặp khó khăn lại chính là những đối tượng này.

Mới đây, một nàng dâu có tài khoản Facebook tên H.V đã chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người chú ý. Chị vợ trẻ cho biết, chị khá may mắn khi không phải ở với bố mẹ chồng nhưng lại phải "sống chung với em trai chồng". Và nỗi ác mộng của chị bắt đầu từ đây.

Hai vợ chồng chị H.V mới lấy nhau được 5 tháng nên vẫn đang ở nhà thuê trên thành phố và cho em trai chồng ở chung luôn. Mỗi tháng cả tiền ăn lẫn thuê nhà lẫn sinh hoạt phí, người em này chỉ phải đóng 800k cho anh chị và còn được phục vụ tận nơi. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự không biết điều của nhân vật em chồng này.

Chị H.V viết: "Mình đang có bầu 3 tháng, trong người mệt mỏi khó chịu, chồng thì đi làm từ sáng đến khuya mới về, không đỡ đần gì. Nó (em trai chồng) đi làm về, việc duy nhất là tắm xong cầm cái điện thoại bấm đến tận lúc đi ngủ, đói thì ăn xong để bát đũa đấy cho chị dâu rửa. Hôm nào nó đi làm về sớm hơn mình thì nấu tạm mì ăn trước chứ chưa bao giờ có ý định nấu cơm hộ chị đâu."

Không chỉ có em trai mà "bà cô bên chồng" cũng khiến nàng dâu này bực dọc. Chị H.V kể: "Em gái chồng mình thì ở quê, nhưng cũng "hành" không kém. Chồng mình đi làm quần quật đến tận nửa đêm mới về mà nó nghĩ anh trai nó trong này hái ra tiền ấy. Trước kia chồng mình thấy em gái bỏ chồng, ôm con nhỏ về ngoại vất vả quá nên mỗi tháng cho 1 triệu. Nhưng đấy là lúc chưa cưới, chứ bây giờ, anh có vợ rồi mà nó xem như việc gửi tiền là trách nhiệm ấy. Mình cũng không phải là loại chị dâu ích kỷ hay hẹp hòi gì nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Dạo này mùa mưa, chồng mình ít việc nên lương không bao nhiêu, không có tiền gửi về cho em gái thì nó gọi điện nhắc khéo. Mà vợ chồng mình còn đi thuê nhà, còn đủ thứ phải lo. Mình chỉ mong con mình sau này lớn lên không phải ở cái nhà chật chội này. Chỉ tội chồng mình, không muốn vợ con phải khổ lại thương em gái, thành ra cố gắng cày cuốc còn mấy đứa em thì được đà ỷ lại."

Sau khi được đăng tải câu chuyện đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là hội các nàng dâu. Đa số các ý kiến đều khuyên chị H.V nên nói chuyện thẳng thắn với cả chồng lẫn em chồng:

"Thì nói chuyện với nó. Không nói thì làm sao nó biết để sửa được", bạn Đ.T.M bình luận.

"Bảo chồng nói chúng nó. Chứ bạn không nên nói", bạn Đ.H.N bày cách.

"Bầu rồi, đừng để bụng mấy chuyện đó cho nhọc thân, vấn đề muôn thuở mà, không giải quyết triệt để được đâu", mẹ C.N viết.

Chia sẻ