BÀI GỐC Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?

Hầu hết đàn bà chưa chồng đều như những chú ếch ngồi đáy giếng nên không thấy được trời cao và thế giới xung quanh ngoài kia.

6 Chia sẻ

Không phải ế mà tôi chờ người tử tế để yêu!

,
Chia sẻ

Lấy chồng không phải để cho xã hội mà là lấy cho mình. Vậy thì cớ gì chỉ vì sợ đàm tiếu, sợ người ta xóc xỉa mình già mà phải nhắm mắt đưa chân? Đã vậy còn phải mang ơn chồng vì chồng đã lấy mình lúc mình ế?

Chào bạn L.N, tác giả bài viết “Đàn bà chưa chồng như ếch ngồi đáy giếng?”.

Đọc bài viết của bạn mà mình ngứa ngáy khắp người. Mình sinh năm 84, tính tuổi dương 29, tuổi mụ 30 và chưa có chồng. Mình cũng thuộc đối tượng bị bạn chửi xéo từ đầu đến cuối bài tâm sự đây.

Nói thật với bạn, không phải mình ế, chỉ là mình đang tìm người tử tế để yêu bạn ạ. Không phải ai cũng có cơ may tìm được một người hợp với mình ở tuổi 24 như bạn để cưới. Duyên chưa đến thì phải chờ, chứ sồn sồn đi lấy một người không hợp chỉ vì vài lời đàm tiếu của những người rảnh việc như bạn để cả đời khổ thì có mà điên.

Có thể mình không có kinh nghiệm chăm chồng, chăm con bằng bạn, nhưng chắc chắn mình không hề thua bạn về kinh nghiệm sống. Từ ngày cấp 3, mình đã mày mò dịch thuật, làm thêm, không hề ngửa tay xin tiền bố mẹ. Đến bây giờ, mình cũng vài người bạn tự mở công ty tư vấn du học. Chưa có ai dám bảo mình “ếch ngồi đáy giếng”, thế mà giờ mình lại bị một con ếch chính hiệu như bạn nói chẳng ra làm sao.

Trên đời này mình ghét nhất kiểu người như bạn, suốt ngày nói xấu và đánh giá sau lưng người khác. Ở công ty mình cấm chỉ nhân viên có hành động này trong giờ làm việc. Nếu mình nghe thấy thì sẽ bị phạt nặng nề luôn. Chẳng hay ho gì cái trò ngồi hội đồng với nhau dè bỉu người khác đâu bạn ạ.

Nghe giọng lưỡi bạn nói về “hội già chưa chồng” bọn mình cứ như là sâu bọ của xã hội, đầy sự khinh miệt trong đó. Bạn hơi quá lời rồi đấy. Bạn tưởng bạn lấy được chồng sớm, đẻ được đứa con trai là giỏi, là hơn người hay sao?

Dù chưa có chồng nhưng cuộc sống của mình rất ổn, không hề đau buồn tới mức phải vội quơ đại 1 anh để xóa danh ế đâu. Mình có khá nhiều thứ mà chắc chắn nhiều người có gia đình đôi khi phải ghen tị.

Đúng, làm mẹ, làm vợ là một chức năng thiêng liêng. Bạn đang làm được điều đó. Nhưng gái ế như mình cũng làm một việc thiêng liêng chẳng kém đâu bạn ạ. Mình còn muốn ế thêm vài năm để chăm sóc cha mẹ, báo hiếu bố mẹ mình. Mình không muốn bố mẹ nuôi hai mấy năm, vừa ra trường Đại học đã tếch đi theo giai như bạn.

Thử hỏi bạn đã làm được gì cho bố mẹ bạn chưa, hay là lại suốt ngày chỉ biết mang con về bắt các cụ làm ô sin miễn phí. Chữ hiếu mình chưa báo tròn, nên mình cũng chưa vội muốn đeo thêm cái gông vào cổ. Rồi lại phải hầu hạ chồng, nhà chồng - những người nói toẹt ra là chẳng có dòng máu chung, chẳng khác gì người dưng nước lã trong khi bố mẹ mình thì bỏ bê, thậm chí lợi dụng các cụ, bắt các cụ phải đỡ đần thêm cho mình.

Mình chưa muốn lấy chồng vì mình muốn có thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp. Có thể hạnh phúc của bạn là làm hậu phương đứng sau chồng bạn. Nhưng hạnh phúc của mình là được đấu tranh trên tiền tuyến. Mình muốn khẳng định mình, muốn chứng minh năng lực với xã hội. Và điều đó cần nghị lực, quyết tâm cùng với kiến thức sâu rộng chứ không hề “ếch” như bạn nghĩ đâu.

Hơn tất cả, mình còn độc thân chỉ đơn giản vì mình chưa tìm được “một nửa” (cho dù đã từng cố kiếm tìm…), chưa tìm được người yêu mình và mình cũng yêu người ta, cùng chia sẽ mọi thứ trong cuộc sống. Chứ nếu “Có” thì chẳng cớ gì mình phải ở độc thân.

Lấy chồng không phải để cho xã hội mà là lấy chồng cho mình. Vậy thì cớ gì chỉ vì sợ đàm tiếu, sợ người ta xóc xỉa mình già mà phải nhắm mắt đưa chân, đã vậy còn phải mang ơn chồng vì chồng đã lấy mình lúc mình ế.

Và bạn yên tâm, dù chưa có chồng nhưng cuộc sống của mình rất ổn, không hề đau buồn tới mức phải vội quơ đại 1 anh để xóa danh ế đâu. Mình có khá nhiều thứ mà chắc chắn nhiều người có gia đình đôi khi phải ghen tị. 

Mình có công việc ổn định, có nhà, có xe, có nhiều thời gian và tâm trí để tập trung vào công việc, có nhiều cơ hội để thăng tiến hơn…, có nhiều bạn thân, có những thú vui riêng mà không bị ai quấy rầy hay can thiệp. Mình có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và những người xung quanh.

Đúng, mình thua bạn về những kiến thức trong gia đình, hôn nhân. Nhưng bạn ơi, sau này có ngày mình lấy chồng, sinh con, chắc chắn mình sẽ biết hết những thứ mà bạn cho rằng bạn đang hơn người. 

Nhưng còn những kiến thức xã hội, sự tự tin, tự lập và mạnh mẽ của mình, đảm bảo đến cuối đời này bạn cũng chẳng có được đâu. Bạn còn mải chồng con, còn mải đi nghĩ xấu, nói xấu người khác thì làm sao có thể trau dồi tri thức cho bản thân được?

Bạn bảo gái ế thì đừng có kén chọn, có ai đến chịu lấy là tốt lắm rồi. Vậy mình hỏi này, bạn lấy chồng sớm như vậy thì bạn có chọn được người chồng hoàng tráng không? Đẹp trai, giàu có, nhà lầu xe hơi không? Chắc là không rồi! 

Cứ cho là chồng bạn chả có gì nhiều nhưng anh ta yêu bạn đi. Yêu đến mức nào, có biết đỡ đần vợ làm việc nhà, có hiếu kính với nhà vợ như nhà mình không? Chắc chồng bạn cũng chỉ là người đàn ông bình thường như cái đinh gỉ trong hàng tỉ cái đinh han thôi. Đúng không?

Bạn đừng vội tinh vi, tự cao mà đi đánh giá người khác. Đời này chẳng ai hoàn hảo. Bạn có cái mình không có, nhưng mình cũng có cái mà cả đời bạn mong chả được. Vì thế đừng vội khinh miệt, cười người hôm trước hôm sau người cưới đó bạn ơi.

Chia sẻ