BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Không nên thông cảm với những cô gái QHTD trước hôn nhân

,

(aFamily)- Nếu xã hội tỏ ra thông cảm với các cô gái đã mắc sai lầm thì sẽ có thêm hàng ngàn cô gái khác QHTD trước hôn nhân...

Xin kính chào quí độc giả aFamily,

Tôi là 1 sinh viên Toán, tính tình quái dị nhưng tôi tin quan điểm về trinh tiết của tôi là đúng.
 
Mẹ tôi vẫn giữ được trinh tiết cho đến khi lấy ba tôi. Dù ba tôi là một người phong kiến, gia trưởng, nhưng ông vẫn yêu thương mẹ tôi hết mực. Gia đình tôi hạnh phúc, không có cãi nhau. Anh em tôi khỏe mạnh, học giỏi.
 

 
 Quan điểm của tôi là không thông cảm với những cô gái QHTD trước hôn nhân.
Hàng xóm tôi, có một người phụ nữ sống một mình. Tôi nghe đâu bà ấy bị chồng bỏ. Nghe ba tôi kể lại bà ấy hồi xưa rất đẹp, rất lăng nhăng, nghe đâu ăn ở với 1 thầy giáo rồi có thai. Người thấy giáo ấy lấy vợ khác nên đền bù cho bà ấy một số tiền rất lớn để phá thai. Sau này, bà ta có chồng rồi sinh con nhưng sinh được được 2 đứa thì cả hai đều ốm yếu và chết yểu. Người chồng phẫn chí nên bỏ đi.

Tôi đọc sách khoa học rất nhiều và thấy được một điều: đa phần những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, tài giỏi sau này thường là những đứa con đầu lòng. Rất nhiều các nhà khoa học của đất nước là từ những đứa con như vậy. Chính vì thế, tôi rất xót xa khi thấy cảnh các em bé sơ sinh bị tử vong bởi các cặp vợ chồng sống thử. Họ làm thế làm gì để sau này đánh đổi bằng những cái án vô sinh, những đứa con què quặt, gia đình không hạnh phúc.

Không có biện pháp tránh thai nào là hoàn hảo cả. Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cái thai ngoài ý muốn (dù đã tránh thai hoàn toàn)? Chẳng lẽ khi các cô gái lỡ dính bầu thì chúng ta đành phải chặc lưỡi, đành phải thông cảm... trong khi tôi tin chắc họ biết rõ là không có biện pháp tránh thai nào thật sự là hoàn hảo cả.

Bởi vậy tôi kiên quyết phản đối QHTD trước hôn nhân.

Nếu dư luận xã hội tỏ ra thông cảm với các cô gái đã mắc sai lầm thì sẽ có hàng ngàn cô gái khác QHTD trước hôn nhân (vì trước sau gì cũng được xã hội thông cảm, cũng không có lỗi gì với người chồng tương lai).

Sau này có con gái, họ có quyền gì mà ngăn cản con gái họ QHTD trước hôn nhân. Chẳng lẽ khi biết con gái họ có bạn trai, họ phải chỉ các cách quan hệ cho con mình, cách sử dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn..v..v. Nếu con họ lỡ có thai thì họ dẫn con mình đi phá ư? Bởi vậy, quan điểm của tôi là không thông cảm.

Các anh con trai lấy vợ là vì hạnh phúc của bản thân mình nhưng các anh có nghĩ đến gia đình, họ hàng, cha mẹ không? Có ai chấp nhận lấy một người vợ từng phá thai, từng sống thử, từng bị bệnh hoa liễu do bạn trai trước đây lây cho không? Hay là anh lấy để cho bản thân anh sung sướng, hay là vì "cô ấy đau khổ quá nhiều rồi, tôi phải luôn ở bên cạnh lo cho cô ta"!
 
Các anh lấy một cô gái như vậy rồi lỡ cô ấy không có thai, hoặc đẻ con tật nguyền (đây là hậu quả thường thấy khi người mẹ hoặc người cha từng bị giang mai, lậu, thậm chí mồng gà). Nếu các anh là con độc đinh một dòng họ thì các anh đã có tội với con mình, còn các anh bỏ cô ấy thì lại có tội với cô ấy. Các anh lấy những cô gái đó chẳng khác chi đeo gông vào mình. Anh không QHTD với cô ta, biết quá khứ như vậy, anh xin lỗi từ chối đến với cô ấy. Mọi người trách anh hẹp hòi nhưng có ai nói anh có tội không?

Tôi khuyên các bạn trai hay gái không nên QHTD trước hôn nhân. Ta cũng đừng nên xét đoán các chàng trai khi có đầu óc khá phong kiến, cũng vì họ nghĩ tới gia đình họ trong tương lai, về tương lai xã hội thôi.

Chia sẻ