BÀI GỐC Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

"Tôi không đủ can đảm để bỏ đi giọt máu của anh. Nhưng tôi mới chỉ là đứa sinh viên năm nhất.." - một cô bé đang cần lời khuyên...

8 Chia sẻ

Không nên lưu luyến quá tình yêu này nữa, cuộc đời bạn vẫn còn dài.

,
Chia sẻ

Phải tỉnh táo bạn nhé, nếu cảm tính quá sẽ chỉ gây ra bi kịch cho cả 2 phía là bạn và bố mẹ người yêu bạn mà thôi.

Tôi đã đọc hết những lời khuyên của mọi người dành cho bạn, và tôi đồng ý với bạn Hoahongtim. Chúng ta không sống trong mơ, bạn ạ, nơi mà cuộc sống chỉ có màu hồng, bạn đã chứng kiến cuộc sống của những người mẹ một mình nuôi con chưa? Họ đi làm, có thu nhập mà còn khổ vô cùng chứ chưa nói gì tới bạn, một sinh viên năm nhất.

Một cách khác để trọn cả đôi đường, đó là bạn nên nói thật với gia đình của bạn và cha mẹ người yêu của bạn, và ngỏ lời sẽ sinh đứa cháu cho ông bà nuôi. Nhưng cũng đừng lưu luyến quá tình yêu này, cuộc đời dài lắm mà bạn mới chỉ đi được một đoạn ngắn thôi.  Phải tỉnh táo bạn nhé, nếu cảm tính quá sẽ chỉ gây ra bi kịch cho cả 2 phía là bạn và bố mẹ người yêu bạn mà thôi.

Chia sẻ