BÀI GỐC Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

"Tôi không đủ can đảm để bỏ đi giọt máu của anh. Nhưng tôi mới chỉ là đứa sinh viên năm nhất.." - một cô bé đang cần lời khuyên...

8 Chia sẻ

Bạn hãy giữ lại đứa bé, đó là hình ảnh cuối cùng của anh Tuấn

,
Chia sẻ

Quan trọng nhất là bạn sẽ luôn thanh thản khi bạn đã sống trọn vẹn với Tuấn, mình nghĩ có lẽ anh ấy luôn dõi theo bạn, nếu biết quyết định của bạn chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm lắm…

Ngọc Anh Thân mến! Mình rất hiểu tâm trạng của bạn trong lúc này, vì mình cũng đã từng có lúc rơi vào hoàn cảnh gần như bạn đó. Bạn đừng bỏ cái thai đó đi, nếu như bạn bỏ đi thì suốt cuộc đời còn lại của bạn sẽ chỉ sống trong ân hận và đau khổ mà thôi.

Mình biết bạn đang là sinh viên năm nhất, bạn còn cả một tương lai phía trước nữa. Nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua, đi học bình thường khi nào sắp sinh con thì xin bảo lưu điểm với nhà trường, đến khi sinh xong mẹ con khỏe mạnh thì xin nhà trường đi học lại. Mình tin rằng thầy cô và bạn bè trong lớp sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Đặc biệt là gia đình nhà anh Tuấn, bố mẹ anh ấy sẽ cảm ơn bạn suốt đời này vì bạn đã giữ được đứa con mà anh ấy không bao giờ còn có thể nhìn thấy nó.

 Quan trọng nhất là bạn sẽ luôn thanh thản khi bạn đã sống trọn vẹn với Tuấn, mình nghĩ có lẽ anh ấy luôn dõi theo bạn, nếu biết quyết định của bạn chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm lắm… Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người thông cảm được cho hoàn cảnh của bạn, xoa dịu nỗi buồn và yêu thương bạn thực sự. Bạn rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc, mình tin chắc như thế.

Đừng vì bất cứ lời bàn luận của xã hội mà bỏ đi đứa bé, nó không có tội gì cả. Mình hy vọng bạn sẽ đọc được lời khuyên này của mình, cố lên bạn nhé!

Chia sẻ