Không gì là không thể

Nguyễn Lê Ngọc Chinh,
Chia sẻ

Tôi sẽ làm được!

Gần 6 năm về trước khi quyết định chuyển sang làm bất động sản trong thời điểm bất động sản vừa rơi từ trên cao rớt giá xuống tận đáy, ai nấy đều bỏ chạy sau trận càn quét dữ dội.

Không kinh nghiệm, không quen ai giàu có, mặc dù đã có kinh nghiệm về sale nhưng thật sự bị rất nhiều người ngăn cản và gây áp lực lớn.
Về gia đình ba mẹ nói rằng không thể nào làm được, thế nào cũng thất bại, không có quen ai, biết ai giàu có, cũng không phải gốc gác ở Sài Gòn, đồng thời gia đình nói một câu này mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được: “Học hành ra là cử nhân ngành hóa lại đi làm cò, một cái nghề không cần đi học cũng có thể làm được và xã hội không tôn trọng người làm nghề này”.

Vừa nghe ba mẹ nói xong cảm thấy rất ức chế xách ba lô lên đường, “Con sẽ làm được, ba mẹ hãy nhìn cách con làm việc”. Mục đích cũng như định hướng rõ ràng, dẫu biết rằng mọi sự khởi đầu đều rất gian nan và thử thách, một phần không có kinh nghiệm, lương không đủ trả tiền điện thoại, lại bước vào thị trường trong lúc khó khăn nhất, khách hàng chỉ cần nghe nói đến bất động sản họ bỏ chạy rồi. Nhưng tự nhủ trong lòng tôi phải xây dựng hình tượng của một người làm bất động sản chuyên nghiệp, không phải đơn giản là cò như người ta nghĩ mà phải là một chuyên viên tư vấn, có kiến thức, có tư duy và xây dựng hình tượng cá nhân trước khi nghĩ đến những vấn đề khác như lợi nhuận hoặc làm một lần rồi biến luôn trên thị trường.

Nói được phải làm cho bằng được, nếu người ta xuất thân từ bàn tay trắng thì mình xuất thân từ một đóng nợ, mình khác người ta nên không bao giờ có tính ỷ lại, dựa vào ai cả. Người ta cố gắng một mình phải cố gắng một trăm lần, với tinh thần không có gì đễ mất, còn trẻ, có sức trẻ là một kho báu rất lớn, phải học hỏi và tiến đến mục tiêu, nếu người ta đi bằng đôi chân, mình phải đi bằng ý chí. Chính niềm tin, ý chí luôn luôn tiến về phía trước dù hoàn cảnh như thế nào phải vượt qua được bởi vì sức mạnh của niềm tin rất lớn, những tia sáng ở phía xa càng ngày càng rõ dần.

Sau khi làm sale ở 6 lĩnh vực, 13 công ty khác nhau, tôi quyết định mở công ty riêng để đào tạo, truyền lửa cho những em trẻ, vừa ra trường đang không biết phải làm gì, đi hướng nào là phù hợp.

Đối với tôi, không cần bạn có gì trong tay chỉ cần bạn có quyết tâm, bạn có niềm tin, luôn suy nghĩ tích cực bạn sẽ làm được và vươn xa hơn nữa. Với tinh thần không gì là không thể, thắng không kêu bại không nản, bạn sẽ có những gì bạn muốn có. Tuổi trẻ đừng lấy thước đo về tiền bạc là sự thành công, mà phải lấy kiến thức, cách sống với mọi người xung quanh như thế nào cộng với phát triển mối quan hệ là nền tảng cho sự thành công trong tương lai.
Chia sẻ