Không cần hoa đắt tiền, cô giáo có hẳn “bộ sưu tập” các lọ hoa cắm bằng cây cỏ đồng nội đẹp như tác phẩm nghệ thuật

Hạnh Mỹ, Ảnh: NVCC,
Chia sẻ

Thêm một gợi ý cắm hoa vừa đẹp, vừa gần gũi mà chị em có thể học hỏi cho dịp Tết năm nay.

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2024, người người, nhà nhà đua nhau tổng kết các thành tựu mà một năm qua đã làm được. Với chị em yêu hoa thì đây cũng là dịp để cùng nhau điểm lại tổng số các "tác phẩm" nghệ thuật đã sáng tạo cũng như đã chi bao nhiêu cho thú vui làm đẹp tâm hồn này.

Giữa muôn vàn bình hoa với các loại nhập khẩu, cành quả độc lạ, hoa lai giống khác biệt... lại có những hình ảnh vừa quen thuộc, vừa độc đáo, khiến ai đi qua cũng phải dừng lại và dành lời khen cho chủ nhân. Đó là "bộ sưu tập" hoa cỏ và bình đuôi công của chị Thúy Toàn - hiện đang công tác tại một trường học ở Quảng Ninh.  

Cô giáo "trường làng" và bụi cỏ xước gần nhà

Tự nhận là cô giáo "trường làng", chị Thúy Toàn đã tận dụng chính những sản phẩm chỉ có ở làng quê để cho ra đời những bình hoa tuyệt đẹp. Với bụi cỏ xước (có nơi gọi là cỏ mào gà dại) mọc ở gần nhà được chị mang về và tạo kiểu trong các bình hoa kiểu dáng khác nhau. 

Bụi cỏ gần nhà được chị Thúy Toàn đem về cắm hoa. 

Khi thì là đuôi công kiều diễm màu hồng đậm của cỏ già, lúc lại là đuôi công xòe rộng màu trắng hồng mơn mởn. Cảm giác như từng giai đoạn, màu sắc khác nhau của cỏ đều được thấy qua bàn tay khéo léo "múa cỏ" của chị. "Không đủ tài làm "cỏ hát" như Xuân Quỳnh nhưng cắm hoa có thể coi là làm "cỏ múa" được không nhỉ?", chị chia sẻ. 

Những loài hoa đồng nội được trân trọng hơn nhờ bàn tay khéo léo

Trò chuyện thêm với cô giáo trường làng mới được biết, hóa ra, không chỉ bụi cỏ xước mà rất nhiều loài hoa đồng nội gần nhà đều trở thành tác phẩm nghệ thuật nhờ bàn tay của chị. Chị Thúy Toàn vui vẻ khoe những bình hoa cắm từ hoa lục bình, hoa đu đủ đực, hoa sim, hoa xấu hổ, hoa chuỗi ngọc vốn chỉ để làm bờ rào... 

Điểm chung những bình hoa của chị đều có hình dáng và họa tiết cực kỳ đơn giản, khi thì là bình hình con công, lúc là bình cổ cao một màu trắng hoặc nâu, đen, hồng. Từ đây chúng ta có thể học cách chọn bình như chị Thúy Toàn, sẽ giúp tôn thêm sắc màu rực rỡ của hoa cỏ. 

Những tác phẩm nghệ thuật có 1-0-2 của chị Thúy Toàn đã tiếp thêm động lực, niềm đam mê với cắm hoa cho nhiều chị em. Đã là hoa, dù ít, dù nhiều, dù xuất xứ từ đồng quê hay giống nhập khẩu đắt đỏ đều mang những vẻ đẹp riêng và đều đáng yêu, đáng quý cả. 

Đây cũng là một gợi ý cho chị em yêu những loài hoa độc lạ vào mùa Tết năm nay. Học theo chị Thúy Toàn, biết đâu chúng ta lại có những bình hoa đón năm mới mà vị khách nào tới nhà cũng phải trầm trồ. 

Chia sẻ