Bằng tình yêu thiên nhiên của mình, cô gái trẻ sinh năm 1995 đã quyết tâm về quê làm vườn, trồng cây. Điều tuyệt vời là cô đã thuyết phục được bố mẹ giúp họ có thể sống hạnh phúc bên con gái trong không gian trong lành, xanh mát thiên nhiên.
Từ mảnh đất trơ trụi, cỏ cũng khó có thể mọc được biến thành một ngôi nhà vườn đẹp mộng mơ với cây, hoa, ao cá vô cùng bình yên cũng đủ hiểu rằng, cặp vợ chồng này đã dành công sức và tâm huyết không đếm được bằng ngày tháng hay bằng tiền.
Ở thành phố, mỗi ngày chúng ta đều mắc kẹt trong căn nhà chỉ vài chục mét vuông, kín đặc bê tông khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt tới mức như thể không còn khoảng không để thở.