Ở đáy lưỡi bên phải là một khối u có kích thước 3cm và bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân hiểu đây không phải là sỏi amidan.
Kết quả chẩn đoán cho thấy thiếu niên mắc bệnh ung thư vòm họng, thuộc loại ung thư biểu mô vòm họng không sừng hóa.
Lần này, khi thấy lượng máu xuất huyết nhiều nên cô gái lo sợ vội đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ Ngô nhận thấy trong lúc hội chẩn, bệnh nhi chỉ thở bằng đường miệng.
Cảm thấy tình trạng của mình quá nghiêm trọng, anh chàng đầu bếp đã vội đến bệnh viện thì mới biết rõ nguyên nhân kinh khủng.
Dị vật nằm khiến bé trai tắc thực quản suýt chết là thứ rất quen thuộc mà nhiều gia đình thường bỏ dưới bể cá để trang trí.
Sau 3 tháng chịu đựng cảm giác ngứa tai, bà Diệu đã đến bệnh viện tái khám.
Thông tin từ Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, bệnh viện vừa phẫu thuật gắp dị vật là vật liệu trám răng lọt vào xoang hàm cho nam bệnh nhân 16 tuổi.
Vài ngày trước, bà Trương đặt mua trà sữa theo trào lưu "ly trà sữa đầu tiên vào mùa thu" và đăng tải trên mạng xã hội đính kèm dòng trạng thái: "Ly trà sữa đầu tiên vào mùa thu khiến tôi cảm thấy ấm cả người".
Cậu bé xuất hiện triệu chứng méo miệng, nháy mắt liên tục khiến người nhà hoảng sợ đưa đến bệnh viện chuyên khoa khám.