Khổ như phụ huynh nghèo trường điểm

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Không ít phụ huynh có nền kinh tế không được dư giả, xanh mặt sau khi nghe những khoản phí mà họ phải đóng cho con.

Có con học trường điểm là niềm tự hào vô bờ bến của không ít phụ huynh. Nhưng, cứ đến mỗi kỳ họp phụ huynh hoặc lễ lượt, là sự bồng bềnh vui sướng của họ nhanh chóng bị tụt xuống đáy. Không ít cha mẹ có nền kinh tế không được dư giả, xanh mặt sau khi nghe những khoản phí mà họ phải đóng cho con.

Mới đây, một cư dân mạng đả chia sẻ ý kiến của một phụ huynh có con học lớp 9 của THCS L., than thở, rằng: Không biết, bên hội phụ huynh của lớp đó và cô giáo chủ nhiệm nghĩ gì, mà bắt mỗi học sinh đóng 600 ngàn đồng để ăn buffet của nhà hàng sang trọng tại Q7.

Phụ huynh này tâm sự, dù là tiệc cuối năm của lớp, song vẫn thấy phung phí; nhưng do không muốn con bị mặc cảm nên đành phải cắn răng chấp nhận.

Sau khi thông tin phụ huynh này than thở được chia sẻ khoảng 1 ngày, lập tức nhận được rất nhiều lời phản đối, phẫn nộ của nhiều em tự xưng là học sinh của lớp 9 này. Một em gái giải thích: "Tác giả đã hiểu lầm. Thật ra đây là đề nghị của nhiều bạn trong lớp, sau khi thấy có phiếu giảm giá 50% của nhà hàng này trên mạng. Có thể, lúc cô nói với các bạn trong lớp, nhiều bạn không chú ý hoặc cô quên ghi vào phiếu là đã giảm 50%. Tức, giá trị thực chỉ là tầm 300 ngàn. Rồi sau đó, nhiều lời bàn ra tán vào, nên cũng đã đổi qua lựa chọn khác".

Một em nam khác, lời lẽ còn gay gắt hơn, nghe không hề giống một em học sinh lớp 9 một chút nào. Bạn nam đó, đòi người viết bài phải tới trường xin lỗi cô giáo chủ nhiệm và các bạn ở trong lớp, nếu không sẽ kiện cả người viết bài lẫn người cung cấp thông tin ra tòa. Em đó còn cho rằng, 300 ngàn đồng cho một phần buffet ở tại nhà hàng sang chảnh như thế chẳng có gì quá đáng hết!

Theo giọng điệu đó, nếu có phải bỏ 600 ngàn đồng thật để đi ăn buffet như thông tin ban đầu, hẳn em học sinh này cũng chẳng chút nhíu mày. Rõ ràng đây là suy nghĩ và hành động của những học sinh có gia đình giàu có, thường xuyên được nuông chiều.

Bởi, với những người làm công nhân viên chức bình thường, thì khi bỏ 300 ngàn đồng ra để đi ăn một suất buffet cũng cảm thấy lăn tăn, chứ đừng nói những học sinh có gia cảnh khó khăn, có cha mẹ chạy ăn từng bữa. Thế nên, quả thật, áp lực của những em học sinh và phụ huynh có gia cảnh không được xông xênh trong những trường điểm như L. quả không nhỏ.

Khổ như phụ huynh nghèo trường điểm 1
Ảnh minh họa

Cũng trong tình cảnh như vài phụ huynh của trường L. là phụ huynh của trường A., Hà Nội. Và đây là lời oán thán của một phụ huynh có nick là Oldmanvina trên một mạng xã hội:

"Chào cả nhà, Oldman đang có một con trai, hiện đang học lớp 11. Năm ngoái thấy mình thật có phúc vì con học giỏi, thi đỗ trường A., Oldman tự hào lắm! Nhưng hỡi ôi, niềm vui chưa mãn thì nỗi lo ập đến! Đi họp phụ huynh, Ban phụ huynh thống nhất thu mỗi cháu 2 triệu cho kỳ 1. Thấy không ai có ý kiến thì thôi mình cũng đành cố mà lo. Những tưởng hết học kỳ sẽ còn kha khá, học kỳ 2 không phải đóng nhiều, ai dè kỳ 2 lại thu thêm 2 triệu/1 học sinh.

Oldman chạy ngược xuôi để đóng cho đủ. Không đừng được, Oldman có ý kiến về việc thu chi quỹ phụ huynh quá nhiều nhưng ngoài số ít đồng tình thì đa phần cha mẹ các cháu hoặc không có ý kiến, thậm chí có một số phụ huynh còn muốn đóng tăng lên.

Năm học mới bắt đầu, Oldman đi họp phụ huynh cho con mà lòng thấp thỏm. Y rằng, trong khi học phí, và cả phụ phí của học sinh nhà trường thu có hơn 800k, thì Ban phụ huynh thống nhất thu quỹ phụ huynh là hơn 2 triệu cho kỳ một (trượt giá leo thang, tăng 20% so với năm trước), tổng cộng sẽ thu được hơn 70 triệu để ban phụ huynh có thể chi trong kỳ! Oldman như lạc lõng trong hội phụ huynh, vì thấy đa phần là chấp thuận. Cũng có một vài phụ huynh có vẻ không bằng lòng, nhưng gần như không ai có ý kiến.

Oldman lại một lần nữa đề nghị xem xét lại, nhưng than ôi, thiểu số phục tùng đa số! Oldman không phải là người tiếc tiền, cho dù hoàn cảnh không lấy gì làm dư giả. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn phải chi tiêu một khoản tiền vượt khả năng - mà Oldman thiết nghĩ số tiền đó không chỉ vượt khả năng của riêng Oldman mà còn của nhiều cha mẹ khác nữa, thì phải xử trí làm sao, không nhẽ cứ nhịn ăn, nhịn mặc để dành cả tháng lương để đóng quỹ Phụ huynh cho con sao?

Oldman có hỏi một số cha mẹ khác, thì ở trường mà con họ đang học, thu quỹ phụ huynh khoảng 500k/học sinh/kỳ là đã nhiều lắm rồi! Phải chăng, trường A. mà con trai Oldman đang học là trường dành cho con đại gia? Vậy chắc Oldman phải xin chuyển trường cho con rồi!

Chưa hết, Oldman vẫn thấy nhiều điều bất cập, ví như dự chi cho liên hoan "MẶN" ngày 20/11 tính bình quân mỗi học sinh là 300k có đáng chi hay không? Và với số tiền như vậy, sau này con cái chúng ta có biết quý trọng đồng tiền hay ko? Mà không biết quý trọng đồng tiền thì học giỏi có còn ý nghĩa gì?"

Thế nên, nói như một bạn độc giả khác, nhà nghèo thì không nên cho con vào học các trường chuyên, điểm được tiếng quý tộc.

Chia sẻ