BÀI GỐC Trinh tiết: trao hay giữ?

Trinh tiết: trao hay giữ?

Nhưng đôi khi tôi lại mâu thuẫn với chính mình: thật sự tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi biết sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh. Trinh tiết chỉ trao 1 lần.

5 Chia sẻ

Khi yêu, đàn ông luôn đòi hỏi "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Là đàn ông nên tôi biết các Adam luôn đòi hỏi bạn gái làm "chuyện ấy" trong thời gian yêu nhau...

Gửi tác giả bài tâm sự "Trinh tiết: Trao hay giữ",

Cũng là đàn ông nên tôi biết việc các Adam đòi hỏi bạn gái quan hệ trước hôn nhân là rất phổ biến. Khi hai người yêu nhau gần gũi nhau trong một không gian riêng tư với những cử chỉ âu yếm, vuốt ve thì sẽ đẩy ham muốn lên cao và việc đàn ông muốn làm "chuyện ấy" là điều tất yếu. Nó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường khi cánh đàn ông ở gần người yêu.

Khi đòi được quan hệ, tất nhiên anh chàng nào cũng cảm thấy bực bội nếu bị từ chối. Tuy nhiên, nếu thực sự yêu bạn, anh ta sẽ tôn trọng ý muốn của bạn và sự bực bội đó sẽ nhanh chóng qua đi.

Vì thế, tôi nghĩ bạn không có gì phải băn khoăn, suy nghĩ khi thấy người yêu bạn "thở dài và nhìn ánh mắt anh buồn rười rượi" khi bị bạn từ chối trao thân cả. Nếu anh ấy là một người tốt, anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.

Tôi cũng từng trải qua một vài mối tình và mỗi khi gần gũi người yêu, đôi khi tôi cũng không kiềm chế được mình nên cũng đã đòi được "ân ái" với cô ấy. Những lúc ham muốn lên cao như vậy, tất nhiên tôi cũng thấy bực mình khi bị người yêu từ chối nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong phút chốc. Hoặc với cô người yêu hiện tại bây giờ, nhiều lúc cả hai chúng tôi như đã sẵn sàng cho "chuyện ấy" nhưng khi thấy bạn gái tôi sợ đau, tôi đã dừng lại và cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa quan hệ với nhau. Đó là một sự tôn trọng với người mình yêu, bạn ạ. Người con trai sẽ chỉ làm khi người con gái đã thật sự sẵn sàng. Thậm chí, nhiều chàng tử tế và biết suy nghĩ còn giữ gìn trinh tiết cho người yêu đến tận đêm tân hôn trong khi những anh chàng có xu hướng chơi bời thì sẽ luôn tìm cách để đòi được quan hệ trước và một khi không được sẽ tỏ ra tức giận và trở mặt.

Bạn có nói là đang băn khoăn không biết nên cho hay giữ. Nhưng trong bài tâm sự, tôi cũng thấy bạn có nói lên suy nghĩ là "Tôi từ chối anh vì tôi không muốn mình vượt rào trước hôn nhân, vì tôi biết chúng tôi sẽ không đến được với nhau, rằng chồng tôi sẽ là một người khác và tôi muốn gìn giữ cái quý giá nhất của người con gái cho chồng của mình". Đây là suy nghĩ đúng đắn. Nếu đã biết chắc không thể lấy anh ấy, bạn nên kiên quyết với suy nghĩ đó, tránh bị xao động.
 

Chia sẻ