BÀI GỐC Trinh tiết: trao hay giữ?

Trinh tiết: trao hay giữ?

Nhưng đôi khi tôi lại mâu thuẫn với chính mình: thật sự tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi biết sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh. Trinh tiết chỉ trao 1 lần.

5 Chia sẻ

Đừng dại dột trao thân trước hôn nhân!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Người chồng sẽ thấy tự hào và trân trọng vợ hơn nếu cô ấy vẫn giữ được trinh tiết cho đến tận đêm tân hôn...

Chào em,

Anh đã từng biết rất nhiều trường hợp tương tự như của em, giằng co giữa việc trao thân và không trao thân cho người mình yêu. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng từng được nghe, được đọc nhiều hơn những tâm sự rất đau lòng và đầy nuối tiếc của những cô gái khi đã trao "cái ngàn vàng" cho người yêu. Đa phần trong số họ không có cái kết có hậu với người mình đã quan hệ trước hôn nhân.

Em năm nay 24 tuổi, chưa phải là già nhưng cũng không còn quá trẻ để có thể có nhiều lựa chọn trong tình yêu hoặc làm lại từ đầu nếu chẳng may phạm sai lầm. Khi đọc những dòng tâm sự của em, tôi đã quyết định chia sẻ và đưa ra vài lời khuyên với hy vọng giúp em có cái nhìn sáng suốt hơn và tránh mắc phải những sai lầm có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của mình.

Điều đầu tiên tôi muốn nói với em là hãy dừng ngay ý định trao cái quý giá nhất của người con gái cho người yêu em. Tôi xin khẳng định với em là sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc nếu em giữ trinh tiết của mình.

Có thể đó là một anh chàng tốt và em rất yêu anh ấy nhưng đó không phải là lý do để em quyết định quan hệ với anh ta trước hôn nhân.

Thứ nhất, em và anh ấy chưa chắc chắn đến được với nhau. Như em nói, giữa em và anh ấy có nhiều cản trở: trình độ học vấn chênh lệch, gia đình phản đối. Bên cạnh đó, "gia đình người yêu của tôi rất nghèo, anh ấy lại chưa có sự nghiệp, nếu chúng tôi muốn cưới nhau có lẽ tôi phải đợi anh ấy ít nhất là 5 - 6 năm nữa". Đây là một điều em nên suy nghĩ thật kỹ. Bởi 5-6 năm nữa thì em đã già rồi. Hơn nữa, khi đó tình yêu của em và anh ấy cũng khá lâu, 8-9 năm. Tôi không nói anh ấy là người xấu nhưng tình yêu cũng có tuổi thọ. Liệu đến lúc đó tình cảm giữa em và anh ấy có còn đượm nồng, nhất là về phía anh ấy? Nếu lúc đó, cả hai chia tay, em sẽ rất khó tìm được một người khác tử tế bởi em đã gần 30.

Mối tình đầu tuy đẹp nhưng chưa chắc đã là mối tình duy nhất hay mối tình cuối cùng. Hơn nữa, đừng nghĩ là "sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh". Với nhiều người, thậm chí mối tình sau còn đẹp hơn nhiều.

Chẳng hạn sau này bọn em chia tay và em tìm được một người khác hợp hơn và kết hôn. Nếu đã lỡ trao thân cho anh chàng hiện tại thì lúc đó em còn gì để trao cho chồng mình?

Hãy tôn trọng chồng mình sau này, em ạ. Mặc dù tư tưởng người Việt Nam giờ đây có thoáng hơn nhưng trinh tiết của người phụ nữ vẫn rất được coi trọng. Nếu chẳng may em và người yêu hiện tại không đến được với nhau thì cuộc sống của em sau này sẽ rất khổ bởi rất nhiều đàn ông Việt Nam vẫn coi đó là một trong những tiêu chuẩn chọn vợ. Khi lấy được người vợ còn trinh tiết, người chồng nào cũng sẽ thấy rất hạnh phúc và trân trọng cô ấy hơn. Khi phát hiện ra em đã không còn "zin", họ sẽ sẵn sàng chia tay em. Nếu sau này tìm được một người thật sự hợp với em mà lại phải chia tay vì lý do em đã "trao thân" cho người yêu trước đây thì em thấy thế nào?

Thứ hai, khi yêu thì người con trai nào cũng đòi được quan hệ với bạn gái. Bản chất của đàn ông là vậy. Họ luôn ham muốn "chuyện ấy". Nếu anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ tôn trọng ý muốn của em và giữ gìn cho em. Khi phụ nữ không muốn thì chẳng thằng đàn ông nào bắt ép chuyện đó trừ những thằng tồi tệ. Em không nên vì "tiếng thở dài, ánh mắt buồn" của anh ta mà chạnh lòng. Bởi nếu làm việc đó em sẽ còn hối tiếc hơn. Vấn đề là em hãy từ chối thật khéo léo và nhẹ nhàng, tránh để anh ấy thấy tổn thương.

Thuộc về nhau đâu phải là phải trao cái "ngàn vàng" của mình. Thuộc về nhau là khi tâm hồn trái tim người ta luôn hướng về nhau và thể hiện qua những hành động quan tâm, chăm sóc. Còn chuyện đó chỉ nên có khi em và ấy đã là vợ chồng.

Bên cạnh đó, nếu sau này em và người yêu hiện tại có thể cưới nhau thì anh ấy lại càng trân trọng bạn hơn vì đã không vì những lúc yếu lòng mà trao thân cho anh ấy trước hôn nhân.

Có vài lời chia sẻ với em, hy vọng em sẽ có quyết định sáng suốt cho mình để không ngồi nuối tiếc một điều mà chẳng bao giờ có thể làm được. Quyết định vẫn là ở em thôi nhưng em hãy nghĩ kỹ nhé.
 
 

Chia sẻ