BÀI GỐC Chỉ bằng một tin nhắn gửi nhầm, tôi đã phát hiện ra suy nghĩ thật sự của cô bạn thân

Chỉ bằng một tin nhắn gửi nhầm, tôi đã phát hiện ra suy nghĩ thật sự của cô bạn thân

Khi tôi trả lời lại thì cô ấy nói chỉ là hiểu lầm. Người cô ấy nói không phải anh họ tôi. Dĩ nhiên, tôi không tin lời giải thích đó.

5 Chia sẻ

Khi tìm thấy những chiếc vé xe bus của bạn thân, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra chuyện bấy lâu mình đã bỏ qua

T.T,
Chia sẻ

Có phải tôi đã ích kỷ khi nghĩ đến bực tức cá nhân mà không giúp đỡ bạn bè?

Tôi thuê nhà trọ và ở cùng bạn thân. Chúng tôi học cùng nhau từ cấp 3, xem nhau như người trong nhà. Mọi khó khăn trong cuộc sống, cô ấy đều chia sẻ với tôi.

Tất cả bắt đầu đổi khác từ khi cô ấy có người yêu. Anh ta là người có học thức, con nhà giàu. Qua bạn thân, tôi biết anh ta đang tập kinh doanh riêng chứ không muốn phụ thuộc gia đình. Tuy nhiên, anh ta chẳng ưa gì tôi, chỉ vì tôi không biết ăn diện, tính cách tôi lại hào sảng như đàn ông.

Ai tiếp xúc với tôi cũng đều thấy quý mến vì tình cách ấy, trừ anh ta ra. Nhiều lần, anh ta còn nói cô bạn nên bớt thân với tôi. Cô ấy là người ở giữa nên rất khó xử. Tôi hiểu điều này nên không muốn làm khó.

Khi tìm thấy những chiếc vé xe bus của bạn thân, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra chuyện bấy lâu mình đã bỏ qua - Ảnh 1.

Tính cách tôi lại hào sảng như đàn ông. (Ảnh minh họa)

Cô ấy dành nhiều thời gian cho người yêu hơn. Nhiều hôm, cô ấy còn không về nhà, cũng không báo trước làm tôi rất lo lắng. Từ ngày yêu anh ta, bạn thân tôi càng được nuông chiều, sống sung túc hơn hẳn.

Thế nhưng, cả tháng nay, tôi thấy bạn mình tiều tụy hẳn đi. Khi tôi hỏi thăm, cô ấy mới dám nói do người yêu làm ăn thua lỗ. Vì làm ăn riêng nên anh ta không dám xin tiền bố mẹ. Nói đến đây, bạn thân ngỏ lời vay tôi khoản tiết kiệm mà tôi dành dụm từ trước tới nay.

Tôi ngần ngừ, rồi từ chối vì lí do vừa gửi về quê hết để mẹ lo chuyện gia đình. Anh ta vốn chẳng coi tôi ra gì. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp một người thuộc tầng lớp giàu có, đẳng cấp như thế.

Tôi quên chuyện đó đi, không nghĩ gì thêm. Rồi một hôm quét nhà, tôi thấy góc làm việc của bạn thân rất nhiều vé xe bus. Chỉ một tuyến cố định đi qua công ty cô ấy. Sự bất thường làm tôi không yên tâm. Tôi đoán là có chuyện chẳng lành.

Khi tìm thấy những chiếc vé xe bus của bạn thân, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra chuyện bấy lâu mình đã bỏ qua - Ảnh 2.

Cô ấy cho rằng tôi cổ hủ, không hiểu được tình yêu hiện đại. (Ảnh minh họa)

Thế rồi, câu trả lời tôi nhận được khiến tôi trở nên bối rối và lo lắng. Vì giúp đỡ người yêu giải quyết các khoản nợ, bạn tôi đã bán chiếc xe ga gần trăm triệu. Tôi không kìm chế được tức giận và to tiếng. Cô ấy cho rằng tôi cổ hủ, không hiểu được tình yêu hiện đại, không hiểu chuyện hi sinh vì người yêu.

Lúc bình tĩnh trở lại, tôi mới nghĩ đến chiều ngược lại. Có phải tôi đã ích kỷ khi nghĩ đến bực tức cá nhân mà không giúp đỡ bạn bè? Thế nhưng, tự làm tự chịu, anh ta không thể để bạn gái mình hy sinh như vậy được.

Tôi muốn nói thẳng với anh ta chuyện anh ta làm mà bạn tôi phải chịu. Thế nhưng, tôi sợ bạn mình sẽ không hài lòng vì sự vô ý ấy. Hơn nữa, tôi có cảm giác mình đang xen vào chuyện của họ. Vậy có cách để tôi giúp bạn mình mà không ai phải băn khoăn không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ