Khi hoa tình yêu nở: Gần hết phim Ji Soo mới cúi đầu xin lỗi "bà cả" nhưng lại nói lời cay đắng này

HH,
Chia sẻ

Sau khi gián tiếp khiến cho Jae Hyun bị sát hại, Ji Soo ân hận xin lỗi vợ của người tình. Song trước yêu cầu rời xa Jae Hyun từ "bà cả", Ji Soo lại có hành động gây bất ngờ.

Tập 15 Khi hoa tình yêu nở chứng kiến màn đụng độ trong hòa bình của Ji Soo và Jang Seo Kyung - hai người phụ nữ của Jae Hyun. Sau khi Jae Hyun bị tấn công và được đưa vào viện cấp cứu, "bà cả" Seo Kyung đã sai người đuổi Ji Soo ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên không đợi đến lúc bị đuổi, Ji Soo biết thân biết phận đi ra ngoài, một mình chịu cái lạnh thấu xương suốt đêm. Sáng hôm sau, khi được hai người bạn thân trong nhóm thông báo rằng ca phẫu thuật của Jae Hyun đã thành công, Ji Soo mới yên tâm trở về.

Khi hoa tình yêu nở: Gần hết phim Ji Soo mới cúi đầu xin lỗi "bà cả" nhưng lại nói lời cay đắng này - Ảnh 1.

Khi hoa tình yêu nở: Gần hết phim Ji Soo mới cúi đầu xin lỗi "bà cả" nhưng lại nói lời cay đắng này - Ảnh 2.

Ji Soo biết thân biết phận rời khỏi bệnh viện trong nước mắt trong khi Seo Kyung ở lại chăm sóc chồng.

Ji Soo sau đó cũng không dám vào phòng bệnh thăm Jae Hyun. Một mặt cô thấy mình có lỗi vì đã đoán ra nội tình sự việc, rằng ai chính là người đứng sau kích động người cha nghèo khổ cầm dao đâm Jae Hyun. Một mặt cô nhìn thấy cảnh cả gia đình Jae Hyun vui vẻ chuyện trò sau khi anh đã hồi sức. Ji Soo biết, bản thân cô vẫn chưa có một danh phận đàng hoàng để được ở bên Jae Hyun lúc này.

Khi hoa tình yêu nở: Gần hết phim Ji Soo mới cúi đầu xin lỗi "bà cả" nhưng lại nói lời cay đắng này - Ảnh 3.

Nhìn gia đình Jae Hyun vui vẻ bên nhau, Ji Soo biết mình vẫn chưa có đủ tư cách để vào phòng bệnh thăm người tình.

Ji Soo đã đi gặp chồng cũ Lee Se Hoon nhằm xác nhận mối nghi ngờ của mình. Chỉ trò chuyện ít câu, Ji Soo đã khẳng định niềm tin của cô là đúng. Cô đến thẳng sở cảnh sát tố cáo Lee Se Hoon. Trong khi đó, Jae Hyun đã hồi phục sức khỏe và tới trại giam để gặp người sát hại mình. Bằng tất cả tấm chân tình và câu chuyện về cái chết của người cha trong quá khứ, Jae Hyun đã khiến cho người đàn ông khốn khổ nhận ra bản chất vấn đề. Ân hận vì hành động của bản thân, ông đã khai ra luật sư Lee Se Hoon, người đã tác động tâm lý khiến ông mất hết lí trí.

Khi hoa tình yêu nở: Gần hết phim Ji Soo mới cúi đầu xin lỗi "bà cả" nhưng lại nói lời cay đắng này - Ảnh 4.

Jae Hyun nhanh chóng xoay đổi cục diện khi trực tiếp đến gặp người đàn ông đã đâm dao vào mình. Chồng cũ Ji Soo - luật sư Lee Se Hoon - đối mặt với việc bị điều tra vì đứng sau giật dây.

Về phần Seo Kyung, trong thời gian chăm sóc chồng ở viện, mối quan hệ của cô và Jae Hyun không khá lên chút nào. Jae Hyun vẫn lạnh nhạt với cô và không ngừng thể hiện sự sốt ruột khi không thấy Ji Soo vào thăm. Chứng kiến ánh mắt tìm kiếm của chồng, Seo Kyung cũng không kiềm chế được. Cô không nói được lời ngọt ngào động viên nào, thay vào đó là những câu ghen tuông, hậm hực.

Seo Kyung đã chủ động hẹn gặp Ji Soo để thông báo cho "tình địch" biết Jae Hyun đã tỉnh lại. Thái độ của Seo Kyung khiến Ji Soo bất ngờ và ân hận. Cô thừa nhận với Seo Kyung rằng, chuyện Jae Hyun bị hại có liên quan tới mình và xin lỗi Seo Kyung về mọi chuyện. Tuy nhiên, khi Seo Kyung yếu đuối cầu khẩn: "Nếu tôi quỳ xuống cầu xin cô rời xa anh Jae Hyun thì cô có rời xa anh ấy không?", Ji Soo đã mạnh mẽ từ chối. "Tôi đã hứa với anh ấy là sẽ không bao giờ biến mất mà không nói một lời nào. Dù có vì vận mệnh hay vì người nào đó cũng sẽ không chia tay thêm lần nào nữa.", Ji Soo nói khiến Seo Kyung bất lực bỏ đi.

Ji Soo dường như đã quyết tâm đến cùng chờ tới ngày được danh chính ngôn thuận ở bên tình đầu. Cô chủ động tìm về nhà mẹ Jae Hyun. Mẹ Jae Hyun từng khuyên anh không nên ly hôn vì lợi ích của cháu nội. Song gặp Ji Soo, bà đã thay đổi suy nghĩ. Người mẹ già động viên Ji Soo hãy mạnh mẽ và đừng rời xa con trai mình.

Tại đây, Ji Soo cũng đã gặp lại Jae Hyun sau nhiều ngày gián đoạn. Cả hai cùng nhau đi dạo, trò chuyện vui vẻ, và cùng lên xe buýt về lại Seoul.

Khi hoa tình yêu nở: Gần hết phim Ji Soo mới cúi đầu xin lỗi "bà cả" nhưng lại nói lời cay đắng này - Ảnh 5.

Dù chưa ly hôn, Jae Huyn giờ đây đã không còn ngại ngần sánh đôi bên Ji Soo.

Cuối phim, cuộc chiến giữa Jae Hyun và ông bố vợ quyền lực đi vào giai đoạn cao trào. Do nôn nóng, chủ tịch Jang đã thất bại trong việc phát hành cổ phiếu. Điều này giúp Jae Hyun trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hyung Sung. Cùng với đó, chủ tịch Jang đã bị Viện kiểm sát điều trần về hàng loạt tội danh: tham nhũng, bạo lực, vi phạm luật lao động...

Trước tình cảnh bi đát của bố và nguy cơ mất tập đoàn Hyung Sung vào tay Jae Hyun, Seo Kyung đã quyết định đưa ra lựa chọn. Cô đến tìm Ji Soo với lá đơn ly hôn đã ký, hứa sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân với Jae Hyun với điều kiện Ji Soo ngăn Jae Hyun lại. Ji Soo bối rối không nói nên lời.

Khi hoa tình yêu nở: Gần hết phim Ji Soo mới cúi đầu xin lỗi "bà cả" nhưng lại nói lời cay đắng này - Ảnh 6.

Seo Kyung đau khổ khi bố đẻ đứng trước nguy cơ tù tội và mất toàn bộ cơ nghiệp vào tay Jae Hyun. Cô quyết định chọn bố, bỏ chồng.

Chỉ còn 1 tập nữa là bộ phim tình cảm lãng mạn tuổi trung niên Khi hoa tình yêu nở sẽ khép lại. Preview tập cuối khiến khán giả thấp thỏm vì dường như cặp đôi nam nữ chính vẫn không thể đến được với nhau một cách trọn vẹn. Jae Hyun đã phế quyền Phó chủ tịch tập đoàn của vợ, song anh có thực sự muốn chiếm hữu tài sản nhà vợ hay không vẫn là một bí ẩn. Một chi tiết đặc biệt là, khi Seo Kyung hỏi: "Tại sao anh lại lấy em?", Jae Hyun đã trả lời: "Vì anh yêu em."

Trong khi đó, preview khép lại lửng lơ bằng cảnh Ji Soo và Jae Hyun ngồi bên nhau, Ji Soo hỏi người tình rằng: "Em sẽ được gặp lại anh chứ?".

Chia sẻ