Có người bạn gửi cho Linh tấm hình rõ mồn một chồng đang ân cần đưa người phụ nữ lạ vào bệnh viện phụ sản để khám thai khiến cô như chết lặng.
Vừa mới hào hứng chờ đợi để được nhìn thấy con, cặp vợ chồng đã bị rơi xuống vực bởi một tin sét đánh.
Những gợi ý dưới đây sẽ giúp các mẹ bầu lựa chọn được bác sĩ khám và siêu âm thai phù hợp, trải qua 1 thai kỳ khỏe mạnh, an tâm và thoải mái nhất.
Bác sĩ Trần Trung Đạo (bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) khuyến cáo phụ nữ đi khám thai trong mùa dịch nên gọi điện báo trước bác sĩ, sử dụng phương tiện riêng, luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m với người khác...
Chị ta cố tình để tôi nhìn thấy thứ ấy rồi bỏ đi trong khi tôi hoang mang cực độ.
Thắm nằm trong phòng bệnh, khuôn mặt tái mét vì mất máu quá nhiều. Cô bàng hoàng đưa tay lên bụng hỏi “con tôi đâu”? Vị bác sĩ chưa kịp trả lời thì bên ngoài, mẹ chồng quát lớn: “Đi mà đưa vợ cũ khám thai nhanh?”…
Nhưng sự phản ứng tiếp theo của Hùng mới khiến Dung sốc.
Ngọc bối rối ôm cái bụng đang lớn lên và không biết phải đi tiếp như thế nào đây khi biết chắc nếu vẫn tiếp tục cưới cuộc hôn nhân này cũng không thể có hạnh phúc...
Trước mặt bác sĩ, anh không tiện nói gì. Ở phòng khám ra, anh chở Vân tới quán cafe gần đó. Ngồi yên lặng một chút, anh rầu rĩ hỏi vợ: "Sao lại là 13 tuần hả em?".
Cầm tờ giấy trên tay, tôi chao đảo không thể tin được. Vợ tôi sao lại nhẫn tâm đến vậy?