BÀI GỐC Sau đêm mặn nồng cùng tình cũ, tôi chết điếng khi nhận 'món quà' của chồng

Sau đêm mặn nồng cùng tình cũ, tôi chết điếng khi nhận 'món quà' của chồng

Nói dối chồng có công tác đột xuất, tôi và Định chọn một khách sạn khá xa thành phố để gặp gỡ. Mặn nồng cùng tình cũ một đêm, sáng muộn hôm sau tôi và Định xuống trả phòng để kịp về theo hẹn với chồng. Tôi chết điếng, khóc không thành tiếng khi lễ tân đưa cho tôi một phong bì dán kín đề đầy đủ tên mình.

3 Chia sẻ

Kết đắng cay cho người đàn bà lừa chồng để đi qua đêm 'vui vẻ' cùng tình cũ

An Trí,
Chia sẻ

Trong khi đó chồng bạn là người tử tế, thành đạt đã dành cho bạn tình yêu chân thành, cho bạn một bờ vai đáng tin cậy để dựa vào, sao bạn lại dễ dàng phản bội chồng để phải nhận cái kết bi kịch như thế?

Có hậu quả đắng cay này là do bạn tự chọn chứ nào ai dẫn dắt hay ép buộc bạn. Vì vậy bạn nên bình tĩnh, dũng cảm, chấp nhận sự thật, làm theo yêu cầu của chồng và đừng cố níu giữ, cố hàn gắn tình cảm với anh ấy, điều đó chỉ khiến chồng bạn thêm thất vọng với bạn mà thôi.

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Sau đêm mặn nồng cùng tình cũ, tôi chết điếng khi nhận 'món quà' của chồng, tôi thấy thật đáng tiếc cho hạnh phúc hôn nhân của bạn và chồng, bạn là người có phần hưởng sướng mà không biết đường trân quý. Tình cũ của bạn đã sẵn sàng bỏ bạn sau bao năm yêu nhau tha thiết, chỉ vì bố mẹ muốn anh ấy tiếp tục du học để lấy bằng thạc sĩ.

Trong khi đó chồng bạn là người tử tế, thành đạt đã dành cho bạn tình yêu chân thành, cho bạn một bờ vai đáng tin cậy để dựa vào, sao bạn lại dễ dàng phản bội chồng để phải nhận cái kết bi kịch như thế?

Nhưng thôi bây giờ có phân tích, có trách bạn bao nhiêu thì sự việc cũng đã đến hồi cuối. Bạn nên tỉnh táo để sớm có hướng giải quyết ổn thỏa còn lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai lâu dài của bạn nữa. Bạn còn trẻ, đừng vì vấp ngã này mà buông tay nhụt chí bạn nhé. Mong bạn cố gắng vượt lên chính mình, chờ tin vui từ bạn.

Chia sẻ