Nhìn cách cậu cầm vé của 3 mẹ con đi trước, đưa cho người soát vé rồi vào tìm hàng ghế, để em vào trước, đến mẹ ngồi giữa rồi mới đến mình, đủ thấy cậu tinh tế nhường nào.
Tôi bán căn nhà để lấy tiền vào viện dưỡng lão. Suy cho cùng, đời người cũng chỉ cần ở một phòng, ngủ một giường, ngày ăn 3 bữa là đủ. Còn bao nhiêu của cải đều là phù du mà thôi!
Bà Hạ chia sẻ, trong một lần chồng bà đi công tác, bà bị sốt và gọi con gái nhưng gọi đến cuộc thứ 4 mới có người nghe máy. Khi bà bảo con gái rằng bà bị sốt, muốn con về chăm sóc bà một chút nhưng thái độ của cô con gái khiến bà thật sự buồn lòng.