Kết cục tủi nhục khi về già của những người chồng ngoại tình

Hồng Hoa ,
Chia sẻ

Những người đàn ông mẫu mực đến khi tuổi già sẽ được con cái chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo, lắng nghe hỏi xin ý kiến. Còn những người đàn ông bạc tình, ngoại tình tàn ác với vợ con lúc trẻ, khi về già đã phải rơi vào hoàn cảnh như tủi nhục vô cùng…

Có lẽ ai đến nhà bác Huân (Long Biên, Hà Nội) chắc hẳn cũng sẽ thắc mắc sao ngôi nhà bác đang ở to rộng là thế mà bác trai lại phải ở trong một căn phòng vách trát đất nhỏ tí bên cạnh nhà.
 
Người phụ nữ ở vào cái tuổi lục tuần này đã chia sẻ: “Ông ấy là bố của các con tôi và là chồng tôi – nhưng hiện tại thì chỉ có thể nói là chỗng cũ bởi chúng tôi đã li dị cách đây gần 20 năm rồi”.
 
Rồi bác đã chậm rãi tâm sự lại những chuyện đã qua: “Hồi trẻ ông ấy nổi tiếng đẹp trai, phong độ và đi liền với đó cũng là rất đào hoa. Lấy nhau về có với nhau được một đứa con thì ông ấy bắt đầy chê vợ béo, xấu và đi cặp bồ. Phụ nữ ngày xưa nhẫn nhịn giỏi lắm, chồng có đi thì đi, tôi không quản được nên cũng để ông ấy đi, với suy nghĩ ông ấy chắc hẳn sẽ coi trọng gia đình, coi vợ con là nhất.

Kết cục tủi nhục khi về già của những người chồng ngoại tình 1
Trong gần 10 năm sống chung, cũng từng ấy năm người chồng này đi bồ bịch thường xuyên, con cái chả ngó ngàng, vợ chả hỏi han (Ảnh minh họa)

Vì thế, tôi chỉ lao vào làm ăn, nuôi con. Trong gần 10 năm sống chung, chúng tôi đã có với nhau 3 người con. Cũng từng ấy năm ông ấy đi bồ bịch thường xuyên, con cái chả ngó ngàng, vợ chả hỏi han, có lúc còn về gây sự đánh chửi tôi. Tôi đều cắn răng chấp nhận, chỉ tập trung nuôi dạy các con”.
 
Nhưng mọi sự chẳng dừng ở đó, theo lời bác Huân kể, khi con gái út của bác mới được ba tuổi, chồng bác mang đơn li dị về bắt bác kí bằng được, nhà có bao nhiêu tiền cũng vơ vét cho bằng hết rồi đi lấy vợ mới - trẻ, xinh lại biết chiều ông ấy hơn. Vợ chồng bác trước đó ở nhà mẹ chồng nên vô hình chung sau khi li hôn thì bác phải mang 3 con ra thuê nhà sống tạm bợ. Cuộc sống khó khăn tưởng như tuyệt vọng.
 
Bác kể tiếp: “Sau đó 2 năm, ông ấy đã quay về, khóc lóc với tôi rằng bị cô vợ mới kia lừa hết sạch rồi đi với giai rồi, ông ấy tay trắng, cầu xin tôi tha thứ. Lúc đó, tôi mủi lòng và bỏ qua cho ông ấy. Nhưng thật chẳng ngờ, chỉ sau nửa năm ở nhà với vợ con, ông ấy đã lại ôm hết tất cả những gì mẹ con tôi còm cõi tích góp được để chạy theo bồ. Nhìn các con đều tuổi ăn tuổi lớn mà nheo nhóc, tôi hận vô cùng.
 
Nhưng vì các con, tôi lại gắng gượng. Ngày tháng cứ thế trôi, trời sinh voi trời sinh cỏ, tôi cũng đã nuôi được các con khôn lớn thành người. Chúng đều ngoan ngoãn, thương mẹ và có công việc tốt rồi lần lượt lập gia đình, sinh con sinh cháu”.
 
Bác Huân ở với vợ chồng anh con trai cả, bác bảo khi anh chị vừa xây lên ngôi nhà mới to đẹp thì bác trai lần thứ 2 trở về. “Ông ấy lại khóc lóc, cầu xin tha thứ và mong quay lại, chắc do già rồi lại chẳng có tiền nên bồ nào thèm chứa chấp nữa. Nhưng lúc đấy lòng tôi lạnh lẽo vô cùng, đối với con người ngoại tình, bạc bẽo lại nhẫn tâm lừa lọc vợ con mình như thế, tôi không bao giờ có thể chấp nhận lại.
 
Tôi khăng khăng không đồng ý nhưng các con bảo dẫu sao cũng là bố chúng, khuyên tôi thôi thì coi như cưu mang ông ấy, vì giờ ông ấy già cả rồi, không nơi nương tựa lại chẳng còn sức đi làm kiếm ăn nữa. Từ đó mà mới có chuyện như hiện tại này. Ông ấy đã trở về được 2 năm rồi đấy nhưng tôi vẫn chỉ coi như mình làm phúc cưu mang một người vô gia cư mà thôi!” - bác tâm sự.
 
Bác Lân (Quận 8, TP HCM) có tận 5 người con, trong đó có 3 người con trai và hiện bác đang ở với anh con cả nhưng bác trai thì lại không ở với ai cả mà ở một mình trong một căn nhà bé xíu tận ngoài khu ngoại thành.
 
Bác Lân giãi bày: “Các con tôi niệm tình ông ấy đã góp phần sinh ra chúng và tôi thì nghĩ thôi thì vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa mới mua mảnh đất nhỏ, dựng nhà và chu cấp, cưu mang ông ấy như vậy, coi như cho hết quãng thời gian tuổi già. Chứ thực ra nếu để truy cứu lại thì ông ấy còn không xứng đáng để tôi nhìn lại mặt nữa cơ!”.
 
Rồi bác bắt đầu kể: “Tôi sinh 5 đứa con, nuôi dạy chúng cực nhọc không bút nào tả xiết. Ông ấy trong thời gian chúng tôi còn ở với nhau đã đi bồ, cặp với gái bao nhiêu lần tôi không kể đến, nhưng khi đứa út mới 7 tháng tuổi ông ấy đã ôm hết tiền bạc trong nhà đi theo một ả bỏ chồng đang nuôi một đứa con. Kinh khủng hơn là ông ấy đã viết giấy bán đất bán nhà cho người khác và cầm luôn đống tiền theo luôn.
 
Vậy là 5 mẹ con tôi mặc dù đang ở trong ngôi nhà của mình nhưng phải cạy cục người ta để họ cho thuê lại để ở, không thì chỉ có nước màn trời chiếu đất. Tôi hận lắm, hận ông ấy bạc tình mà tàn ác, vì người đàn bà khác mà bỏ rơi con mình đem tiền nuôi mẹ con bà ta”.
 
Được biết, bác Lân và các con ở ngôi nhà đó được 3 năm thì người ta nhất quyết đòi nhà để họ xây mới. Vậy là 6 mẹ con bác phải ra đường, may có người bà con tốt bụng cưu mang, cho ở nhờ. “Khó khăn thôi chẳng bàn đến, dù gì giờ cũng đã qua rồi. Hiện tại, các con tôi đều thành đạt, lo cho mẹ chúng là tôi đây chẳng thiếu thứ gì để bù đắp cho tôi những ngày tháng cơ cực trước đây.

Kết cục tủi nhục khi về già của những người chồng ngoại tình 2
Nhiều người đàn ông ngoại tình khi về già bị vợ con xúm vào chì chiết và phải sống tủi nhục vô cùng (Ảnh minh họa)
 
Rồi một ngày ông ấy đã trở về, rách nát và tiều tụy. Ông ấy bảo người đàn bà kia ở với đứa con của bà ấy mà vợ chồng cậu ta lại không muốn chăm sóc ông vì có phải bố đẻ đâu. Thế là ông ấy bị đá ra khỏi nhà. Thân cô thế cô lại chả có tiền tích góp vì có bao nhiêu dồn hết cho mẹ con nhà ấy rồi còn gì. Thế nên ông ấy đành quay lại tìm tôi và các con” - bác cho hay.
 
“Nghĩ cũng cám cảnh, những người đàn ông mẫu mực khác, tuổi già thì được con cái xúm vào chăm sóc, phụng dưỡng, lắng nghe hỏi xin ý kiến, tôn trọng vô cùng. Còn ông ấy thì rơi vào hoàn cảnh như thế này. Không biết có lúc nào ông ấy thấy hối hận hay không?” - bác thở dài nói.
 
Chia sẻ