Kẻ khủng bố toan xả súng tại trường học bị thầy giáo thể dục vật cho bất tỉnh

JJJ,
Chia sẻ

Một thầy giáo dạy môn thể dục ở Serbia đang được tôn làm anh hùng nhờ sự quyết đoán và quả cảm của bản thân. Nếu không có thầy, có lẽ hàng trăm mạng sống đã bị đe dọa.

Mới đây, dư luận Serbia đã chấn động vì ý định xả súng, cho nổ trường học của một kẻ khủng bố. Thật may mắn vì kế hoạch kinh hoàng này đã bị dập tắt trước khi kịp diễn ra chỉ trong tích-tắc.

Cụ thể, một thầy giáo đã đối đầu và khống chế kẻ khủng bố mang theo súng trường AK47, lựu đạn và chất nổ vào trường cấp III, từ đó cứu mạng hàng trăm học sinh và giáo viên.

Theo trang tin tiếng Bosnia Kurir, các nhân chứng nhận ra kẻ khủng bố đi vào trường học với đầy đủ trang phục bảo hộ, thậm chí còn mặc cả áo chống đạn vào hôm thứ 6 tuần trước.

Kẻ khủng bố toan xả súng tại trường học bị thầy giáo dạy thể dục vật cho bất tỉnh - Ảnh 1.

Thầy giáo dạy thể dục Slavoljub Stojadinović

Gã đàn ông to lớn này nhắm vào một lớp với rất đông học sinh đang nghe giảng môn Triết học. Hắn nã vài phát súng lên trần nhà, hô hoán nhằm khống chế và bắt giữ con tin.

Không lâu sau, thầy giáo dạy thể dục Slavoljub Stojadinović chậm rãi bước vào lớp, đối đầu với kẻ khủng bố.

Kẻ khủng bố toan xả súng tại trường học bị thầy giáo dạy thể dục vật cho bất tỉnh - Ảnh 2.

Thầy Slavoljub nói:

"Tôi nghe thấy tiếng la hét của lũ trẻ và lập tức chạy đến".

"Khi đó tôi đang ở trong phòng thể dục, nghe tiếng gọi, tôi lao ngay vào lớp để giật lấy súng của hắn".

Trong quá trình vật lộn với tên khủng bố, 2 phát súng đã bắn ra từ khẩu AK47.

"Tôi vẫn sốc nhưng chắc chắn bản thân vẫn sẽ làm như vậy, mạng sống của học sinh là điều quan trọng, không thể để chúng gặp nguy hiểm".

Ngoài những vết thương nhẹ trên người thầy Slavoljub và kẻ khủng bố bị vật đến ngất xỉu - toàn bộ những người có mặt đều an toàn. Hiện tại, người đàn ông đem súng đạn và chất nổ vào trường đã được giao cho cảnh sát để phục vụ điều tra.

Theo Kurir

Chia sẻ