"Hư hỏng" khi định "chiếm đoạt" tình cũ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Hiện nay tuy có vợ có con rồi nhưng anh ấy vẫn quan tâm tới em, hàng ngày gọi điện hỏi han, tâm sự, rủ em đi uống nước, xem phim như hồi còn yêu nhau.

Hỏi: 

Chị Tâm An ơi,

Em và anh ấy yêu nhau đã được 7 năm, tình cảm của chúng em rất sâu đậm. Ngày ngày, chúng em vẫn đi chơi cùng nhau, ngồi hát cho nhau nghe, rồi thi thoảng anh còn nhã hứng sáng tác bài hát kỷ niệm cho chúng em nữa. 

Nhưng do gia đình em ngăn cản quá nhiều nên em bảo anh ấy đi lấy vợ khác cho đỡ khổ. Chúng em sinh ra trong hai gia đình hoàn toàn khác nhau, không môn đăng hộ đối. Bố mẹ em chê gia đình anh là "con buôn, ít học". Còn nhà anh thì bảo gia đình em "cành cao, lắm điều"...

Bọn em khá mệt mỏi khi phải đứng "chịu trận" giữa hai nhà. Khi anh nghe lời em đi... lấy vợ, em buồn lắm. Anh bảo: "Vì em như thế nên anh sẽ lấy người anh không yêu". 

Tâm trạng em lúc đó lẫn lộn, trách móc anh có, giận hờn có, thương hại có...

Hiện nay tuy có vợ có con rồi nhưng anh ấy vẫn quan tâm tới em, hàng ngày gọi điện hỏi han, tâm sự, rủ em đi uống nước, xem phim như hồi còn yêu nhau. 

"Hư hỏng" khi định "chiếm đoạt" tình cũ 1
Tuy có vợ con rồi nhưng anh vẫn hàng ngày gọi điện hỏi han, 
tâm sự, rủ em đi uống nước, xem phim như hồi còn yêu nhau (Ảnh minh họa).

Thực lòng em vẫn yêu anh ấy nhưng anh ấy là trai đã có vợ, cô ấy cũng biết em, chúng em đều là bạn cũ của nhau. Em rất ngại nếu có lời dị nghị. Tuy nhiên, cứ mỗi khi anh ấy gọi điện nói với em giọng ngọt ngào thì em lại không thể nào cưỡng lại được. Em thật hư hỏng khi có lúc nghĩ: Anh sẽ theo mình bỏ vợ con. 

Em thật tệ đúng không hả chị? Em quá ích kỷ khi cái gì mình cũng muốn nhưng chẳng điều gì mình dám đấu tranh...

Rồi em thương anh ấy rất nhiều khi anh kể rằng cuộc sống hôn nhân của anh ấy không thuận lợi, bất hạnh vì hai vợ chồng không hiểu nhau, cãi nhau suốt ngày. Anh lại gợi lại chuyện cũ, rằng chúng em đẹp đôi thế nào, hạnh phúc ra sao. 

Qua cách nói của anh ấy em thấy mình là người gây ra sự bất hạnh này cho anh. Chính vì em xúi giục mà anh không được hạnh phúc. Chị Tâm An ơi, em phải làm gì vào lúc này. Liệu anh ấy có vì em mà bỏ vợ không, bởi chính anh cũng nói gia đình anh không hạnh phúc...

(Em gái Quảng Ninh)

Chị Tâm An trả lời:

Em gái thân mến!

Việc hai em không đủ sự khéo léo, dũng cảm để thuyết phục, "đương đầu" với gia đình, bảo vệ tình yêu mà hai em đã gây dựng trong suốt từng ấy năm khiến anh ấy phải lấy một người không yêu làm vợ là một điều đáng tiếc. 

Tuy nhiên, việc em suốt ngày đi café, tâm sự, trò chuyện, xem phim với anh ấy đang là một hành động chơi với dao, rất dễ đứt tay. Em nên thay đổi ngay. 

Thực ra, chị không bằng lòng với cả hai em về điều này. Hai em yêu nhau một thời gian dài như vậy, tình yêu đủ sâu nặng mà cả hai không có dũng khí để bảo vệ tình yêu của mình. 

Rồi việc anh ấy tuyên bố sẽ lấy người mình không yêu cũng không phải sự lựa chọn đúng đắn. Nó chứng tỏ anh ấy không có trách nhiệm với hành động, tương lai của mình. 

Dù vậy, hiện tại anh ấy đã là người đàn ông đã có vợ, có con, em nên coi việc anh ấy đi café, uống nước, tâm sự với em chỉ là một cách giải tỏa như việc đá bóng, tán gẫu với bạn bè mà thôi. 

Anh ấy có thể thoải mái nhưng nếu em cũng đáp lại nồng nhiệt thì lại là một sự bất lợi. Trước hết, nó nuôi dưỡng trong lòng em một sự hy vọng mơ hồ, ngăn cách em mở rộng trái tim để đón nhận một tình yêu mới. Rồi việc duy trì mối quan hệ với người yêu cũ đã có vợ khiến mọi người xung quanh sẽ có những đánh giá không hay về em. 

Chưa kể, 3 em đều là bạn học cũ của nhau, việc em thường xuyên gặp gỡ tình cũ có thể sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác nếu vợ anh ấy biết chuyện. 

Chị biết, để quên đi những kỷ niệm với tình cũ là điều không dễ dàng, nhất là những người con gái nặng tình như em nhưng chị khẳng định việc duy trì mối quan hệ như hiện nay là lành ít dữ nhiều. 

Nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ là người thiệt thòi nhất. Em nên dành thời gian của mình nhiều hơn cho công việc, học hành, những mối quan hệ khác. Còn về phần anh ấy, em hãy nghĩ rằng, đôi vợ chồng nào cũng có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng chẳng vì thế mà họ bỏ nhau đâu. 

Chị tin em hiểu những vấn đề chị đã phân tích. An tâm lên em, chúc em có một sự lựa chọn chính xác để giải quyết việc này. 
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




Một số người sau khi kết hôn, lòng vẫn còn vương vấn tình cũ. Tâm lý “con cá mất là con cá to” cùng lăng kính lung linh của kỷ niệm khiến họ cứ mơ tưởng bóng hình xưa.
"Hư hỏng" khi định "chiếm đoạt" tình cũ 2
Chia sẻ